Cảm ơn tác giả #Samurai vì một bài viết để đời và tâm huyết.
Thor Ragnarok đã ra rạp và một số trong chúng ta vẫn luôn thắc mắc về hành tinh Sakaar, về Hulk và những gì đã xảy ra với anh trên hành tinh đó. Thú thực, phim ảnh sẽ không bao giờ có thể thể hiện được hết câu chuyện trên hành tinh này bơi lẽ nó được lấy ý tưởng từ một câu chuyện cực đẹp, cực buồn của nhân vật “Avenger mạnh nhất” – The Hulk.
Không, đây không phải câu chuyện về Bruce Banner, đây là câu chuyện về Hulk và nó có tên là “World War Hulk” và nó bắt đầu với “Planet Hulk”, một câu chuyện có thể nói là hay nhất về Hulk và góc nhìn về thế giới của anh.
Nội dung bài viết
I. Bối cảnh
1. The Hulk
Bruce Banner là một tiến sĩ thiên tài chuyên nghiên cứu về phóng xạ Gammar. Sau một thảm họa trong phòng thí nghiệm, anh phải sống chung với nhân cách thứ 2, một con quái vật, một kẻ chỉ biết đập phá, The Hulk. Mọi thứ từ đó trở đi chưa bao giờ là ổn với anh. Không gia đình, không bạn bè, anh bị chính phủ truy nã khắp thế giới để rồi cuối cùng anh gặp mặt những “anh hùng” của thế giới này. Họ cùng nhau chống lại Loki – Thần lừa bịp và cứu thế giới. Trong khi những “anh hùng” kia được tung hô và tôn thờ, anh, Bruce Banner chỉ là một kẻ bị nhìn vào với đôi mắt đầy sợ hãi.
Bruce Banner chưa bao giờ là anh hùng, và có lẽ anh sẽ không bao giờ là anh hùng. Vì với anh, Hulk mới là kẻ tạo ra sự khác biệt, Hulk mới là kẻ khiến Bruce có giá trị với các Avengers. Nhưng, sự thật là Hulk cũng không được công nhận. Không một ai nhìn vào Hulk như một anh hùng, bất cứ khi nào anh xuất hiện, việc duy nhất anh làm là phá hủy, đập phá và hủy diệt. Hulk chỉ là một cánh tay đầy cơ bắp phục vụ cho các “anh hùng” và anh sẽ mãi mãi chỉ là một công cụ cho họ mà thôi. Bruce Banner, Hulk, là ai không quan trọng, họ, những người anh hùng chỉ quan tâm rằng khi đại họa xảy ra, họ cần có một con quái vật để xử lý vấn đề và đó sẽ là Hulk.
2. The Illuminati
Thế giới luôn nằm trong đại họa, Trái Đất luôn là trung tâm của mọi biến cố trong vũ trụ và vì vậy các anh hùng của chúng ta luôn phải sẵn sàng cho mọi vấn đề có thể xảy ra. Điều này dẫn đến sự cần thiết của 1 tổ chức tối cao đứng ra chuẩn bị cho các sự kiện có thể xảy ra trên thế giới. Và từ đó, Illuminati ra đời.
Illuminati là một tổ chức bao gồm những người thông minh nhất Trái Đất. Họ bao gồm: Charles Xavior hay còn được biết đến với cái tên Giáo sư X, lãnh đạo của các X-men; Tony Stark, ông trùm tập đoàn Stark và là IronMan; Reed Richards, giáo sư lỗi lạc, siêu thiên tài, người thông minh nhất Trái Đất và cũng là Mr.Fantastic; Black Bolt, vua của người Inhumans và là một trong những sinh vật hùng mạnh nhất vũ trụ; Namor the submariner, hoàng tử của Atlantis; cuối cùng là Stephen Strange, người đang mang hiệu Phù Thủy Tối Cao. Họ sẽ cùng nhau xem xét các vấn đề đã và đang diễn ra để quyết định các giải pháp cho từng vấn đề và từ đó “sửa” thế giới này. Và vấn đề đầu tiên họ đặt ra đó là Bruce Banner, Hulk.
II. Câu chuyện
Phần I. The Planet Hulk
Hội đồng Illuminati nhận định Bruce Banner là một người tốt và là một giáo sư có khả năng công hiến trí óc của mình cho thế giới này. Giáo sư X rất thấu hiểu cho Bruce và luôn muốn giúp anh và coi anh như một Mutant trong ngôi trường của mình. Những thành viên khác của Illuminati không đồng tình với quan điểm của giáo sư. Họ cho rằng Bruce là một người tốt nhưng điều đó không có nghĩa là người tốt sẽ không thể gây ra thảm họa. Trong suốt những năm chiến đấu cùng nhau, họ đã chứng kiến rất nhiều điều và mỗi khi Hulk xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hulk giải quyết vấn đề rất tốt, rất ít ai có thể chống lại được Hulk. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sinh mạng người vô tội. Hulk là một con quái vật không thể chế ngự được và kể cả Banner cũng không thể tin tưởng được vì anh cũng là một người có tính cách không ổn định. Với họ, Hulk hay Banner cũng đều như nhau, 2 người là một và đều là mối họa với loài người nếu như một ngày nào đó Hulk phát khùng và khiến cả thế giới rơi vào đại họa. Và thế là họ bỏ phiếu, Hulk sẽ ra đi hay Hulk sẽ ở lại?
Giáo sư X và Namor không bỏ phiếu, Charles rời bàn họp và trở về với các X-men còn Namor trở về với biển. Những người còn lại đều đồng ý với việc đưa Hulk ra khỏi Trái Đất và để anh đến với một nơi không có sự sống nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng cho anh tồn tại. Họ đã chọn một hành tinh rất vừa ý và đặt sẵn kế hoạch đưa Hulk đến đó. Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu.
Bruce được tin từ Tony, và anh được giao một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ Hulk mới làm được. Anh phải ra ngoài vũ trụ để sửa một vệ tinh đang bị ảnh hưởng bởi phóng xạ từ mặt trời. Bruce vui vẻ chấp nhận và khi lên quỹ đạo, anh bị ngạt khí và ngất đi.
Bruce chợt tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một phi cơ. Hoang mang, Bruce đi quanh và tìm sự tồn tại của người khác và anh thấy một đoạn băng được thu lại dành cho anh. Anh mở ra và nhận thấy rằng đó là những người bạn của mình, Giáo sư X, Tony, Reed, Black Bolt và Stephen.
– “Chào Bruce, chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì điều này, nhưng thực sự chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Khi anh tức giận, Bruce à, khi nỗi căm thù chiếm lấy anh, anh trở thành một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không ai cản được anh, kể cả những người hùng mạnh nhất trong chúng tôi…Chúng tôi đã rất cẩn thận khi chọn cho anh hành tinh này. Đây là nơi không có sinh vật có trí thông minh và đầy dinh dưỡng cho anh sinh sống. Sẽ không ai có thể làm hại anh được…và cũng không có ai để anh làm hại….Chúng tôi biết anh sẽ ghét chúng tôi, nhưng đây là điều anh luôn mong muốn, sự yên bình. Chúng tôi chúc anh sẽ được toại nguyện. Tạm biệt Bruce.”
– ” ‘Không có ai ở bên, không có ai để làm hại’?…phải chăng đây là cách họ đối xử với mình sao? Sau tất cả? SAU TẤT CẢ?!”
Bị phản bội lòng tin, Bruce nổi cơn thịnh nộ, anh phá tan chiếc máy phát và nhìn ra xung quanh. Anh đang ở giữa những vì sao, giữa không gian vô tận và Trái Đất đã nằm ngoài tầm nhìn ở nơi đây. Cô đơn, đau đớn và bị phản bội, Bruce chỉ thêm đắng cay và đó là lúc anh đánh mất chính mình và Hulk đã trỗi dậy. Hulk phá tan tất cả, đập nát con thuyền và khiến nó chệch khỏi quỹ đạo, một cổng không gian mở ra và anh bị hút vào nó.
Anh rơi tự do, trong đầu vẫn còn hình ảnh của 5 con người đó, 5 kẻ phản bội, 5 kẻ mà anh từng gọi là bạn, là đồng đội, những kẻ đã cho anh thấy thế giới này đen tối thế nào…Và sau đó anh rơi xuống một vùng đất lạ.
Khi vừa đứng dậy, Hulk ngay lập tức gặp một bộ tộc cực kì háu chiến và chúng đã sử dụng công nghệ lạ khiến anh bất tỉnh. Tỉnh dậy, anh thấy mình đang bị bán làm nô lệ và bị ném vào một đấu trường để mua vui cho lãnh chúa của những người dân nơi đây – Red King. Dù có thể phá tan nơi này nhưng Hulk không làm được do trong lúc bất tỉnh anh đã bị gắn một thiết bị vào người khiến anh bị shock mỗi khi có ý định trốn thoát.
Red King hứa hẹn với các đấu sĩ rằng nếu họ có thể sống sót nổi 3 vòng đấu họ sẽ được tự do. Và với sức mạnh của mình, Hulk tự tin chấp nhận. Hulk trải qua 3 vòng đấu cùng những người đồng đội mới, những người cũng bị ruồng bỏ và ném vào hành tinh này như anh bao gồm: Miek, một sinh vật giống bọ; Korg, một người đá; Kaifi, con gái của người chống đối lại Red King; Lavin Skee, một chiến binh đầy hảo tâm và một số người khác. Họ cho anh biết về hành tinh này, hành tinh Sakaar, nơi rác rưởi nhất của vũ trụ và bị thống trị bởi một tên vua độc ác.
Qua những trận chiến của Hulk, anh trở nên nổi tiếng và được người dân ở đây ngưỡng mộ và từ đó một nhóm nổi dậy muốn tìm đến anh để cùng anh chống lại Red King. Hulk từ chối vì anh chỉ muốn lấy sự tự do của mình và rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, mọi sự đã rõ ràng khi trận chiến thứ 2 của Hulk kết thúc với 1 quả bom rơi vào đầu anh khi Red King muốn trừ khử anh trước khi anh kịp đến với trận đấu cuối cùng. Đồng đội của anh bị thương nặng và qua đời trong phòng dưỡng thương. Những người còn lại và Hulk nhận ra sự thật và cùng nhau bắt tay, lập thành nhóm Warbound, hội anh em sẽ cùng nhau sát cánh đến cùng trong chiến trường khốc liệt này.
Trận đấu cuối cùng nổ ra và Hulk sững sờ, trước mặt anh là không ai khác ngoài Silver Surfer, hoa tiễn của Galactus kẻ hủy diệt thế giới. Trận chiến giữa Silver Surfer và Hulk nổ ra và khi những kẻ mạnh nhất vũ trụ giao chiến thì mọi thứ đều bị hủy diệt. Trong trận chiến này, thiết bị kiểm soát trên người Silver Surfer bị Hulk phá nát và từ đó cơ hội trốn thoát của họ nổ ra. Silver Surfer dùng sức mạnh của mình phá đi thiết bị kiểm soát trên người Hulk và các Warbound. Cuộc cách mạng nổ ra khi Hulk và các Warbound lao lên chống lại Red King.
Các Warbound cùng Hulk thoát khỏi đấu trường, trong đường họ đi, họ giải cứu tất cả những nô lệ còn lại và cùng nhau thoát khỏi thành phố của Red King. Được giải thoát, những nô lệ của thành phố cám ơn Hulk và cho anh biết về câu chuyện của người hùng trong huyền thoại, Sakaarson. Sakaarson là người sẽ đứng dậy chống lại kẻ thống trị người dân nơi đây và sẽ đưa những người khốn khổ nhất đến với sự tự do và thịnh vương.
Sau khi thoát khỏi thành phố, Silver Surfer mời Hulk về Trái Đất cùng anh nhưng Hulk từ chối và muốn ở lại nơi này. Người lướt bạc cám ơn Hulk rồi bay đi và sau đó Hulk bắt gặp Cairea, nữ hoàng của Red King. Caiera là người sống sót cuối cùng của dòng tộc Shadow People. Cô trở thành nữ hoàng của Red King sau khi hắn cứu cô khỏi cuộc chiến giữa Shadow People và loài sinh vật có tên “Spike”. Các sinh vật này đã khiến tất cả người thân của biến mất và giờ cô mang ơn Red King và vì thế với lệnh của hắn cô phải tiêu diệt Hulk trước khi Hulk kịp bỏ trốn. Cuộc đụng độ giữa 2 người nổ ra và dù chiến đấu rất khôn lường, Cairea không thể nào chống lại được sức mạnh thần thánh của Hulk. Tuy nhiên, khi cuộc chiến còn chưa kịp kết thúc, cả 2 bắt gặp một lũ sinh vật có gai đặc biệt và có khả năng khiến người khác bị hóa thành gai như chúng và bỏ mạng. Caiera nhận ra ngay đó chính là lũ Spike.
Nhận ra rằng đây là động thái của Red King để cố giết Hulk, Caiera thấy bộ mặt thật của Red King, kẻ đứng sau sự tuyệt chủng của người Shadow People. người dân của cô. Cùng với Hulk, Caiera chống lại lũ Spike và đi tìm đến Red King.
Cuộc cách mạng thành công, Red King bị bóp nát dưới bàn tay của Hulk và người khổng lồ xanh trở thành vị vua mới của Sakaar. Cùng trải qua nhiều chuyện, Caiera đem lòng yêu Hulk và cô trở thành nữ hoàng mới của anh.
Dưới sự lãnh đạo của Hulk, Sakaar trở nên thịnh vượng và không một ai trở thành nô lệ nữa. Người dân thờ phụng Hulk, lập một tượng đài khổng lồ để muôn đời được kể lại về câu chuyện của anh, Hulk, chiến binh trong huyền thoại, người khổng lồ xanh, Sakaarson đích thực. Các Warbound trở thành đại tướng của Hulk, giúp anh cai quản nơi đây và Caiera, nữ hoàng của anh báo cho anh biết rằng anh sắp trở thành cha. Hulk đã thấy được hạnh phúc, lần đầu trong đời mình, Hulk thấy hạnh phúc và yên bình…nhưng…
…
Con tàu mà các Illuminati dùng để trở Hulk đến Sakaar bất ngờ chập mạch, lò phản ứng (Arc Reactor) trong lõi của con tàu trở nên bất ổn và trong tích tắc nó tạo ra một vụ nổ khổng lồ cướp đi sinh mạng của cả thành phố nơi Hulk đang sinh sống. Caiera không thoát kịp và bị phóng xạ từ vụ nổ cuốn đi. Hulk chỉ kịp ôm cô để bảo vệ nhưng đã quá muộn, Caiera chỉ còn là tro vụn. Vợ của anh, tình yêu của anh, đứa con của anh, thành phố của anh, tương lai của anh, yên bình và hạnh phúc của anh đều chỉ còn là tro vụn. Tất cả chỉ còn lại mình Hulk giữa đống tro tàn.
– “Trong phút chốc, tôi đã có chút hi vọng…Họ gọi tôi là Sakaarson, người sẽ đến và giải phóng cho họ, dẫn họ đến một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng tôi chỉ là kẻ phá hủy thế giới. Tôi chỉ không biết các người cũng thế. Lũ người ngu ngốc với những kế hoạch chi tiết… Tôi muốn chết, tôi muốn chết cùng cô ấy, tôi muốn bị thiêu rụi cùng bao thứ khác…Nhưng, quả bom của các anh đã cho tôi thấy sự thật. Sự thật là kẻ mạnh sẽ sống sót và quả bom đó chỉ làm tôi mạnh hơn. HÃY TRẢ LẠI HỌ! TRẢ LẠI HỌ CHO TÔI!…Trả lại cô ấy cho tôi….”
Hulk vẫn ở đó, ôm những gì còn lại của Caiera, ôm nỗi hận và căm thù với những kẻ đã bắt đầu mọi thứ, mọi nỗi đau anh phải trải qua trong thời gian qua. Các Warbound tìm thấy anh giữa đống tro tàn và hỏi rằng anh muốn làm gì tiếp theo. Và Hulk quyết định nghe theo lời mời của Silver Surfer ngày nào. Anh sẽ về thăm Trái Đất, anh sẽ đi gặp lại những kẻ đã khiến anh phải chịu đựng và anh sẽ bắt chúng phải trả giá….
World War Hulk – Phần II: Black Bolt, Ghost Rider và sự trừng phạt.
Sự kiện World War Hulk bắt đầu.
Phần II. World War Hulk
1. Black Bolt.
Mặt trăng, một vệ tinh kì lạ. Đây là nơi mà bầu khí quyển không tồn tại và chỉ có một đốm xanh trên nơi này là có Oxi và đây cũng chính là nơi mà các Inhuman đặt làm nhà của mình, thành phố Atalan.
Black Bolt và gia đình hoàng gia đang có một ngày yên bình thì bỗng nhiên báo động kêu lên, một tàu lạ sắp đến gần. Black Bolt và nữ hoàng của anh, Medusa tiến đến gần con tàu đang sắp đáp xuống mặt đất và họ thấy một kẻ khổng lồ đang nhảy xuống. Với một tiếng sấm vang lên, bóng đen khổng lồ đáp đất.
– “Các người đã ném tôi ra vũ trụ và giết cả thế giới của tao, giờ các người phải nhận lại những gì tôi đã phải gánh chịu!”
Bóng đen lao đến nắm lấy Black Bolt và anh nhận ra đây là Hulk, một Hulk đang trong cơn điên. Không hề sợ hãi, Black Bolt chỉ trả lời với một lời thì thầm.
– “Đủ rồi đấy (Enough)”
Với sức mạnh đặc biệt là giọng nói với sức công phá của một quả bom hạt nhân, Black Bolt đánh bật Hulk ra khỏi tầm nhìn và rơi về phía bên kia của mặt trăng. Nghĩ mình đã thắng cuộc, Black Bolt quay đi và trở về Atalan nhưng ngay sau đó Hulk đã lao lên và trở lại với cuộc chiến.
– “Ta không đến để nghe ngươi thì thầm! Ta đến để nghe ngươi hét lên!”
…
…
Một lúc sau, một tàu vũ trụ tiến lại gần Trái Đất và phát tín hiệu phủ sóng khắp thế giới và Hulk hiện lên khắp muôn nơi.
– “Loài người nhỏ bé, ta đến đây để phá hủy và các ngươi cần biết ai là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Các người gọi chúng là “anh hùng” nhưng với ta chúng là những con quỷ. Chúng cố giết ta bằng cách ném ta ra ngoài vũ trụ. Sau khi ta xây dựng được cuộc sống riêng, những “anh hùng” này đã cho nổ một quả bom và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Các người có 24h để phong tỏa thành phố này (NewYork) và các “anh hùng” sẽ phải lộ mặt, nếu không thì ta sẽ phải ra tay…”
Đến đây Hulk giơ tay lên và cho thấy một trong những “anh hùng” của họ, Black Bolt, giờ đã bất tỉnh và máy chảy đầm đìa.
Nhận ra đây là Hulk trong trạng thái tồi tệ nhất, Tony Stark và Reed Richards đi tìm hi vọng duy nhất có thể chống lại được Hulk, Sentry.
Sentry là một siêu anh hùng với sức mạnh của hàng vạn vì sao đang nổ. Anh là người đã làm bạn với Hulk từ lâu và đã dạy Hulk cách điều khiển cơn giận của mình. Tuy nhiên, Sentry sợ chính sức mạnh của mình vì nếu anh thực sự đấu hết mình, con quỷ trong anh (The Void) sẽ xuất hiện và khiến Trái Đất còn rơi vòa đại họa khủng khiếp hơn. Vì vậy, Sentry từ chối lời mời của Tony và Reed. Đến đây, hai “người hùng” của chúng ta phải tự đi tìm lối thoát riêng cho mình.
2. Ghost Rider (Sự trừng phạt)
Tại một quán bar ở ngoại ô NewYork, một thanh niên trẻ đang lắng nghe thời sự thì đột nhiên được thấy thông báo của chính phủ về cuộc di tản và thông điệp của Hulk. Anh biết đây là điều chẳng lành. Trả tiền ra về, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu mình nói rằng: “Đây không phải chuyện của mày”. Anh vẫn cố đi tiếp và chạm vào chiếc xe máy của mình.
– “Đây không phải chuyện của mày!”
– “Không! Có những người vô tội ở NewYork và họ cần sự giúp đỡ của chúng ta.”
Đầu của anh chàng bốc lửa và để lộ một hộp sọ cháy bỏng bên trong. Anh nhảy lên chiếc xe máy và lốp xe liền bốc cháy. Anh ta là Jonny Blaze và anh đang đến NewYork để hỏi tội Hulk.
Hulk lúc này đang đứng giữa đường phố NewYork chờ người dân sơ tán hết. Từ phía xa xa, một cơn lốc lửa đang tiến lại gần và Hulk nhìn thấy trong cơn lốc đó là Ghost Rider.
Jonny – Ghost Rider nhảy ra khỏi xe và cố nói chuyện với Hulk, kéo anh ra khỏi cơn thịnh nộ nhưng Hulk phớt lờ và quay đi. Ghost Rider nhận ra ngôn từ giờ đã không còn tác dụng và cách duy nhất là cản Hulk lại ngay ở đây. Và một cuộc chiến giữa cơn thịnh nộ của người và sự trả thù của quỷ nổ ra.
Là một kẻ bất tử với lửa địa ngục, Ghost Rider không phải là một đối thủ dễ ăn với Hulk. Tuy nhiên, anh cũng không thể dùng hết sức mạnh của mình. Rồi cuối cùng, Ghost Rider nhận ra lý do vì sao anh không thể kết liễu được Hulk.
– “Hulk, anh vô tội, anh không có lỗi gì trong chuyện này. Tôi không thể làm gì được nữa. Mong chúa sẽ cữu rỗi chúng ta.”
Ghost Rider quay đi và rời NewYork. Hulk ở lại và tiếp tục đợi cho đến hết hạn 24h. Trong lúc đó, ở trong điện thờ, Doctor Strange vẫn đang theo dõi mọi thứ. Stephen biết Ghost Rider không thể làm gì được vì Hulk vô tội, chính anh và những người kia với là kẻ xấu trong chuyện này. Anh liền thoát hồn và bay đi gặp Tony Stark, lúc này đang ở ngoài vũ trụ tìm cách đối phó với Hulk.
– “Anh định làm gì hả Tony? Ném anh ta ra ngoài kia lần nữa để rồi anh ta lại trở lại và giận gấp đôi sao?”
– “Vậy anh muốn tôi làm gì? Chúng ta không thể chống lại được cái thứ đó!”
– “Không, nhưng chúng ta có thể chấm dứt mọi chuyện ở đây và không để nó tái diễn nữa.”
Tony chỉ biết im lặng và quay về Trái Đất, chuẩn bị cho sự trừng phạt sắp đến với mình.
Stephen Strange thả hồn về với điện thờ của mình và gặp Iron Fist, người bảo vệ của Kunlun, đại sư võ thuật của thế giới. Iron Fist đang ở đó chờ câu trả lời của pháp sư bậc thầy.
– “Anh có thể kết thúc toàn bộ chuyện này với chỉ một cái búng tay. Sao anh không làm thế?”
– “Và để rồi sao? Đánh mất linh hồn của mình trong cơn giận dữ? Không, có một cách khác để xử lý chuyện này. Hãy cầu nguyện cho ta đi bởi vì đây là lúc mọi thứ mới bắt đầu…”
– “…và ta không biết rằng mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Ta đang tìm kiếm một anh hùng, một kẻ có đủ sức mạnh để đánh bại và khuyên giải được Hulk cùng một lúc. Nhưng sức mạnh của ta chỉ có tác dụng nếu HẮN cho phép ta liên kết…”
World War Hulk – Phần III: Tony Stark
New York đang hỗn loạn, người dân không biết phải đi đâu, về đâu và ai là kẻ tốt, người xấu. Những”anh hùng” mà họ vẫn tin tưởng bao lâu nay đang được hiện lên như những kẻ phản bội, những kẻ sẵn sàng hạ gục người bạn của mình khi cần thiết. Và họ đang ở đây, giữa đống hoang tàn của cuộc chiến khốc liệt, họ sẽ phải làm sao?
Phần III: Tony Stark
Spiderman và She Hulk cố hết sức để bảo vệ người dân và kéo họ ra khỏi vùng có nguy hiểm, trong lúc đó các anh hùng khác như DareDevil hay Luke Cage vẫn đang ra sức tìm kiếm người bị nạn.
Một người dân trong lúc được Spiderman cứu quay lên và hỏi:
-” Spiderman à, người trong bộ đồ màu đen có cái dĩa trên đầu là ai vậy?”
Spiderman quay xuống và cười:
-“À đó là Black Bolt….người mà tôi vẫn nghĩ là sinh vật hùng mạnh nhất nhì quả đất. Ôi chúng ta chết chắc rồi. Ơ nhưng hổng có sao, tia hi vọng màu vàng sắp đến rồi!”
Sentry là người duy nhất có thể cản được Hulk lúc này,ai cũng đang mong đợi sự xuất hiện của anh, nhưng ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên và mọi người nhìn lên bầu trời. Iron Man đã xuất hiện cùng bộ Hulk Buster của mình.
Bên kia thành phố, Hulk cũng nghe thấy tiếng động cơ phản lực trên bầu trời và anh lao thẳng lên. Và BOOMMMMMMM!!!! Tiếng va chạm giữa 2 người khổng lồ làm tan vỡ mọi cửa kính các tòa nhà xung quanh.
Người dân bắt đầu hoảng loạn, She Hulk và Spiderman ngay lập tức lao ra cứu mọi người khỏi những miếng kính đang rơi xuống.
Bộ giáp đỏ khổng lồ kéo Hulk lên bầu trời và ném xuống rồi cả 2 cùng tạo ra những vũ điệu hủy diệt khắp thành phố. Đây không phải một cuộc chiến với kẻ thù, đây cũng không phải cuộc chiến với bạn bè, đây là sự sống còn đang kêu lên và Iron Man phải đáp trả.
Bên trong bộ giáp đó không phải một anh hùng, cũng không phải một người dũng cảm, bên trong bộ giáp đó là một người đang sợ, đang khiếp đảm với con quái thú không có giới hạn kia và người đó đang cố gắng giữ lấy mạng sống của mình.
Ăn miếng trả miếng, Hulk ném tay đấm của mình vào đầu Iron Man, Iron Man phóng tay đấm phản lực vào bụng Hulk. Đấm rồi lại đấm rồi lại nhả tên lửa. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có những cánh tay chuyển lời cho nhau. Trong lúc đó cuộc chiến đang được phát trực tiếp trên tryền hình và người dân những nơi khác nhau cổ vũ nhiệt tình cho một cuộc chiến vô nghĩa.
Loài người là 1 lũ khốn nạn, chúng chỉ muốn thấy chết chóc và hủy diệt, chúng sẽ không bao giờ quan tâm đến sự sống hay sự sinh tồn của ai khác. Chúng lấy đau thương ra làm trò cười, chúng lấy nước mắt ra làm thú vui và chúng lấy con người ra để làm thí nghiệm.
Trong một quán Bar ngoại ô New York, một thanh niên với cái tên Rick Jones đang chuẩn bị chạy vào vùng chiến. Anh là bạn thân của Bruce Banner và là người đã bên anh khi anh trở thành Hulk. Đây không phải Hulk bạn thân anh, anh tự nhủ, anh ấy đang cần sự giúp đỡ của tôi, anh tự an ủi.
Trong lúc đó Iron Man ném Hulk ra một công viên trống và chuẩn bị đòn kết liễu của mình. Hulk chỉ kịp nhìn lên và thấy 2 lửa nhỏ đang lao về phía mình.
BOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!
Biển lửa nổ ra và She Hulk chỉ kịp lao đến rồi ôm miệng khóc. Hulk đã chết rồi sao?
Không
Anh đang khóc, vì ngọn lửa này làm anh nhớ đến ngọn lửa đã thiêu rụi cuộc đời anh, lấy đi vợ anh và đứa con chưa kịp chào đời của anh. Cơn thịnh nộ trở lại và Hulk lao lên!
– “MÀY GIẾT CÔ ẤY!!!!”
Iron Man chỉ kịp thốt lên – “Ôi đệt…” và Hulk lao thẳng vào trung tâm bộ giáp. Đòn đánh mạnh dến mức cả 2 bị bay lên trời và Hulk cầm Iron Man lao thẳng vào một tòa nhà cao tầng.
Cú va chạm làm bộ giáp tổn thương nặng nề, Hulk không quan tâm và anh đập, anh phá, anh xé bộ giáp đó ra. Mỗi cú đập là một tầng nhà và mỗi cú đánh là một tiếng sấm vang lên. Và cuối cùng, khi đến tầng cuối của tòa nhà, đứng trong đống khói chỉ còn Hulk và tàn dư của bộ giáp được sinh ra để triệt hạ anh. Hulk cầm Tony, lúc đó đang bất tỉnh, lên và bước ra khỏi đống đổ nát.
She Hulk chạy đến và cố gắng giúp người anh họ của mình hạ hỏa nhưng Hulk không đến đây dể nghe lý lẽ. Anh ấn cô xuống mặt đất và bước tiếp.
-” Chúa ơi, hãy giúp chúng con” – She Hulk thốt lên trong nước mắt.
BlackBolt đã bị hạ, Tony Stalk đã bất tỉnh, cuộc chiến chỉ còn Stephen Strange và Reed Richards. Trong lúc đó, ở tòa nhà Baxter, Reed Richards đang chuẩn bị cho hệ thống phòng ngự cuối cùng. Ben Grimm – The Thing nhìn lại mình và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến có lẽ sẽ là đẫm máu nhất anh từng có. Còn Stephen Strange? Pháp sư tối thượng của chúng ta đang nhìn vào cuốn sách cấm của mình…
World War Hulk – Phần IV:
Fantastic 4 và Doctor Strange
World War Hulk – Phần IV: Fantastic 4 và Doctor Strange
Fantastic Four
– “Anh không liên quan cuộc chiến này, anh đã không đòng tình khi chúng tôi muốn đưa Hulk ra khỏi Trái Đất. Hãy về đi khi anh còn có thể chạy được.”
– ‘Không Reed à, các anh đã biến cuộc chiến này thành cuộc chiến của nhân loại rồi. Hulk đã hạ gục cả Avengers* và giờ nếu chúng ta không cản anh ấy lại ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cản được anh ấy nữa.”
Black Panther và vợ của anh, Storm (X-men) đang ở tòa nhà Baxter giúp Reed Richards chuẩn bị cho cuộc chiến với Hulk. Khi Illuminati đưa ra ý kiến đưa Hulk ra khỏi Trái Đất, Black Panther đã không bỏ phiếu và quay đi khỏi bàn họp. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc bạn bè khi cần thiết, anh không phải họ, anh không phải kẻ phản bội.
Susan Storm, Invisible Woman – vợ của Reed, bay xuống an ủi chồng mình rồi họ chia sẻ nụ hôn cuối trước khi trận chiến bắt đầu. Jonny Storm, Human Torch – em trai của Susan, lúc này đang trên bầu trời liền ra hiệu cho mọi người biết là cái đốm xanh đang ngày càng to dần và nó đang đến rất nhanh.
Hulk đã tới và anh đã mang theo các WarBound của mình. Binh đoàn Sakaar-son lao tới và hét lên rằng họ chỉ cần Reed, nếu giao cho họ Reed thì họ sẽ rời đi. Nhưng đó không bao giờ là 1 lựa chọn mà gia đình siêu anh hùng chọn.
Hulk có thể đã đánh bại BlackBolt, vua của Inhumans, Tony Stark, người đàn ông sắt. Nhưng giờ Hulk sẽ phải đối mặt với gia đình hùng mạnh nhất Trái Đất, The Fantastic Four và họ không phải đối thủ dễ chơi. Mr.Fantastic là người đàn ông thông minh nhất hành tinh và có thể là nhất thiên hà này. Invisible Woman là người phụ nữ có khả năng ngoại cảm và tạo ra các trường lực có khả năng cản lại những hỏa lực mạnh nhất. Jonny Storm, Human Torch, người có hỏa lực của một siêu tinh vân và cuối cùng là Ben Grim -The Thing, người đàn ông có sức mạnh của cả ngọn núi. Đây sẽ là cuộc chiến khó nhất mà Hulk sẽ phải đối mặt.
Storm dùng sức mạnh điều khiển thời tiết của mình tạo ra một cơn lốc lớn quật bay các WarBound và Hulk xuống nóc một tòa nhà. Jonny Storm bay thẳng lên trên đầu của Hulk và nhả ra 1 cột lửa khổng lồ thiêu trụi cả tòa nhà đó.
FLAME ON!!!
Ngọn lửa sáng khắp cả khu vực 3 bang và mọi anh hùng của chúng ta đều phải cảm nhận độ nóng của chàng trai nóng bỏng nhất Trái Đất. Các Warbound bị bật tung ra khỏi tòa nhà và cả căn nhà đổ xuống, nhưng khi ngọn lửa xuôi xuống, Ben Grim – The Thing đang đứng đó và thấy người đàn ông im lặng nhất anh từng gặp đang đứng giữa tro tàn, The Hulk. Và anh ta đang cầm trên tay thân thể của Jonny.
Ben ngay lập tức nhảy vào cuộc chiến với một cú móc hàm từ bên phải.
“ITS CLOBBERIN’ TIME!”
Cả 2 đều trao cho nhau nhưng cú đấm “chào hỏi” thắm thiết nhất. The Thing tung ra được một cú đấm vào bụng và 1 cú vào thẳng mặt Hulk nhưng Hulk chỉ cần hai cánh tay của mình nằm bên đầu của Ben Grim mà thôi.
Ben Grim ngã xuống sau cú đánh chí mạng đó. Người đàn ông có sức mạnh của ngọn núi và người đàn ông nóng nhất hành tinh đã ngã xuống, giờ chỉ còn 2 người.
Nhưng ngay sau khi hạ được The Thing, một ánh sáng vàng hiện lên đằng sau Hulk, một giọng nói quen thuộc vang lên:
– “Xin chào Hulk.”
Hulk quay lại và sững sờ
– “Sentry? Người vàng?”
Một Warbound nhảy xuống và hỏi chuyện gì đang xảy ra và Ben Grim, lúc này đang là một đống đổ nát giải thích rằng đó là Sentry, người có hào quang đặc biệt có thể làm Hulk hạ hỏa nhanh chóng. Phải chăng chúng ta đã thành công?
Sentry đưa cánh tay ra và Hulk từ từ giơ tay lên đáp lại….rồi Hulk lao lên đập vỡ cỗ máy đằng sau ánh hào quang đó. Đó không phải là Sentry, đó chỉ là ảo ảnh Mr.Fantastic tạo nên để đánh lừa Hulk!
Susan Storm nhanh chóng tạo ra một trường lực cản Hulk lại và cố nói chuyện với anh ta.
– “Hulk, xin anh hãy dừng lại!”
– “Nếu ai đó giết chồng ngươi, gia đình của ngươi và cả thế giới của ngươi, ngươi có chịu dừng lại không?!”
Dứt lời, Hulk đập một cú thật mạnh vào trường lực của Susan khiến cô quá tải và bất tỉnh ngay lập tức. Mr.Fantastic cố gắng cuốn quanh người Hulk để cản anh lại nhưng Hulk quá mạnh, anh đậptay xuống người Reed và như vậy, Fantastic Four đã bị hạ gục. Gia đình vĩ đại nhất Trái Đất đã bị hạ gục.
Trong lúc đó, trong căn hộ nhỏ của mình, Sentry đang xem trực tiếp sự kiện này và thấy Hulk cùng các Warbound đang kéo lê 4 thành viên của gia đình ấy về phía sân vận động chính. Và rồi ngay sau đó anh nhận được một cuộc gọi từ Suesan: “Hãy cứu chúng tôi, chỉ có anh mới giúp được! Chúng tôi thua rồi!”
Hulk và các Warbound sau khi hạ gục được các Fantastic Four liền tiến về sân vận động trung tâm thì họ gặp một anh chàng nhỏ bé. Anh ta chạy đến và hét: “Hulk! Hãy dừng lại!”
Các Warbound định chặn anh ta lại nhưng Hulk ra hiệu cho họ dừng lại. Đây là Rick Jones, người bạn thân của Bruce, người đã ở bên anh khi quả bom Gamma kết thúc cuộc đời anh và biến anh thành Hulk, người duy nhất anh có thể coi là bạn.
– “Bruce, Đội trưởng đã chết rồi…”
Hulk không hề nhúc nhích. Hulk không biết chuyện gì đã xảy ra trên Trái Đất sau khi anh bị đưa đến Sakaar. Anh không biết sau khi anh đi, Thor đã chết do sự kiện Ragnarok và các siêu anh hùng của chúng ta đã có một cuộc nội chiến khổng lồ. Civil War đã xảy ra và cuộc chiến kết thúc khi Captain America nhận một viên đạn vào sau gáy.
– “Nhiều điều đã xảy ra sau khi anh đi Bruce à, Tony và Reed sai rồi, họ xứng đáng bị trừng phạt nhưng không phải thế này bạn hiền à.”
Hulk dừng lại một lúc rồi từ từ đưa một tay lên vai của Rick. Hulk hiểu Rick. Và Rick hiểu Hulk. Nhưng trong giây phút của sự thanh tịnh ấy, cơn giận giữ của Hulk đã bị thay thế bởi lòng cảm thông và đó cũng là lúc vị bác sĩ xuất hiện. Doctor Strange đã đến!
Doctor Strange.
– “Cút ra khỏi đầu ta!”
Pháp sư bậc thầy của chúng ta hiện hồn vào trong tâm trí của Hulk và tìm lại những mảnh kí ức hạnh phúc còn sót lại trong anh. Hulk dù hùng mạnh nhưng Hulk không thể chống lại thứ không hiện hữu quanh anh. Ma thuật là thứ anh không thể kháng lại. Và Doctor Strange đã hết kiên nhẫn.
Hulk có gắng thoát khỏi sự khống chế của vị Pháp sư và trong phút chốc anh nhìn thấy những xe tăng và máy bay chiến đấu đang xếp hàng để chuẩn bị khai hỏa vào người anh. Đứng giữa hàng ngũ ấy là đại tướng Thaddeus Thunderbolt Ross, ông già khó tính của Betty Ross, người tình cũ của anh.
Trước khi Hulk bị bắn ra ngoài không gian, Betty đã qua đời và Đại tướng Ross là người chịu nhiều nỗi đau nhất. Ông chưa bao giờ ủng hộ mối tình giữa Bruce và Betty, với ông, Bruce là một quả bom nổ chậm và có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Betty đã có thể yêu bất cứ ai nhưng không phải Hulk, không phải con quái thú đó. Và giờ đây đứa con gái duy nhất của ông đã mất. Ông chỉ còn một mình và nỗi hận thù với Bruce, con quái thú đã khiến con gái ông phải bỏ mạng.
Thunderbolt Ross nhảy lên trực thăng và bắt đầu cất cánh. Trong lúc đó Hulk vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của Dr.Strange và Thunderbolt Ross dùng thời cơ đó để khai hỏa. Toàn bộ hạm đội của ông phun vào người Hulk với 10 tấn mũi tên Adamantium. Da của Hulk có thể cứng nhưng Adamantium mới là kim loại cứng nhất và nó có thể đâm thủng người của Hulk.
Hulk gào lên trong cơn đau và anh nhảy lên một chiếc trực thăng cố hạ nó xuống đất nhưng giọng nói của Stephen Strange vang lên trong đầu anh.
– “Bruce à, đi theo tôi nhé bạn hiền?”
Hulk dừng lại và rơi xuống đất với chiếc trực thăng vẫn nằm trong tay. Anh mở mắt ra và thấy mình đang ở giữa một hành tinh khô cằn và chỉ có bóng hình của Doctor Strange ở đó.
– “Ngươi đưa ta đến đâu thế này?!”
– “Đó không phải câu hỏi đúng, Bruce à. Câu hỏi phải là ANH đã đưa tôi đến đâu thế này? Đây là kí ức của anh, Bruce à, anh có muốn chia sẻ gì với tôi không?”
-“Đừng gọi ta với cái tên đấy!”
Hulk lao lên và nắm lấy ảo ảnh của Doctor Strange nhưng Stephen phóng to lên ngay lập tức và nói:
– “Ngươi không thể chạm vào TA! TA là Pháp Sư Bậc Thầy và ta có thể kết thúc cái cuộc đời tầm thường của ngươi mà chỉ cần 1 cái búng tay!….”
Rồi Strange thu nhỏ lại như ban đầu và nói: “Nhưng tôi cũng là bạn của anh, Bruce à. Hãy để tôi giúp anh, hãy cho tôi thấy bộ mặt thật của anh đi.”
Và ngay lập tức những hình ảnh trên hành tinh Sakaar hiện về. Những người bạn của anh, những chiến thắng của anh, những người dân của anh, người vợ của anh…tất cả đều hiện lên. Hulk thu nhỏ lại và dần dần trở lại thành Bruce Banner.
– “Cô ấy cũng nói với tôi như thế, cô ấy muốn giúp tôi, muốn biết bộ mặt thật của tôi. Cô ấy tên là Caiera…cô ấy là tình yêu của tôi….”
Những hình ảnh ấy tiếp tục hiện ra và Bruce nhìn thấy Caiera ở bên mình, nói rằng anh đang hạnh phúc, nói rằng anh đang ở bên những người thân của mình, anh đang ở bên nữ hoàng của anh và đứa con của anh. Và rồi anh nhớ lại ngọn lửa ấy, ngọn lửa đã tước đi tất cả…
Stephen Strange hiện rõ thân mình và đặt một tay lên vai Hulk.
– “Bruce, tôi đã sai. Tôi cùng với Stark, Bolgaton và Reed đã nghĩ anh quá nguy hiểm với hành tinh này. Nhưng chúng tôi không hề liên quan đến ngọn lửa ấy. Chúng tôi không biết vì nguyên nhân gì mà mọi thứ lại như vậy. Bruce, hãy tin tôi đi, chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, anh hãy nhìn tôi đi. Xem liệu tôi có nói dối anh không?”
Bruce lấy tay xoa sống mũi của mình, anh thở dài một hơi.
– “Stephen….”
– “Mọi chuyện ổn rồi, anh có tôi rồi.” Vị bác sĩ vừa nói vừa nắm tay Bruce kéo anh lên.
– “Và tôi….tôi cũng có anh rồi!”
Bruce trở lại thành Hulk và bóp nát 2 bàn tay của vị bác sĩ. Doctor Strange rơi khỏi tâm trí Hulk và đáp xuống sàn điện thờ của mình với 2 bàn tay vỡ vụn. Hulk thoát khỏi sự kiểm soát của Stephen và chạy thẳng về những chiếc xe tăng, máy bay của Ross và phá tung chúng.
Doctor Strange được Wong đỡ dậy và anh chỉ kịp vội nói: “Hãy lấy cho tôi chiếc hộp, chúng ta phải giải phóng cho Zom, đó là cơ hội duy nhất!”.
Hulk lúc này đã ủi phẳng cả đoàn quân của tướng Ross và đã trở về với sân vận động trung tâm. Và ngay khi anh kịp ngồi xuống ngai vàng của mình, Doctor Strange tái xuất với 2 bàn tay sắt bốc lửa.
Strange đã để con quỷ địa ngục Zom nhập vào mình và giờ anh đã có sức mạnh vô song.
STRANGE SMASH!!!
Trong lúc đó, bên ngoài vành đai bảo vệ của thành phố, người dân đang cố gắng chen vào vùng chiến để được chứng kiến trận chiến giữa các anh hùng thì họ nhìn thấy một đốm xanh bay lên trời. Hulk đã bị Strange đánh bay khỏi sân vận động.
Hulk rơi ngay xuống bên cạnh đám người này và Strange bay đến với một cú đấm thẳng vào lưng Hulk. Cú đấm với quyền lực của ma thuật rung chuyển cả thành phố và những người dân nơi đây bị chôn vùi trong đống đất đá tung ra. Strange nhận ra mình đã quá tay và khiến người dân vô tội chịu thiệt hại. Và khi anh kéo đống đổ nát ra thì thấy Hulk đang đỡ cả tòa nhà lên người, bảo vệ những người dân ấy.
– “Tôi…xin lỗi, tôi đã quá giận dữ…”
Hulk giỡ tòa nhà ra, giải phóng cho người dân và lao vào người Strange.
– “Để ta dạy cho ngươi một bài học về kiểm soát cơn giận!”
Những cú đấm của Hulk đánh văng pháp thuật của vị bác sĩ đi khắp rơi và cuối cùng thì Pháp sư tối thượng cũng đã bị hạ. Cuộc chiến đã kết thúc.
Hulk đưa toàn bộ các anh hùng đã bị đánh bại đến sân vận động trung tâm và chuẩn bị cho màn trả thù của mình. Nhưng trong lúc đó, một người đang ông đã không còn có thể chịu được nữa, anh đã đứng dậy và chuẩn bị tham gia trận chiến, Sentry.
Phần 5: Sentry V World Breaker Hulk.
World War Hulk – Phần V: Sentry V World Breaker Hulk (Final)
1. Tội ác
– “Tên tôi là Clarinda Roberts, hôm nay tôi có mặt ở đây là để nói về Black Bolt. Năm ngoái, chồng tôi được nghỉ hưu và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đến rạp hát Opera. Chắc hẳn đến đây mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Người của Black Bolt đã đến và tuyên chiến với nước Mỹ. Họ đã chặt đầu chồng tôi và…tôi biết Black Bolt sẽ nói gì, đó chỉ là một lỗi sai và đó không phải là lệnh của ngài….Tôi không quan tâm, chồng tôi đã chết và tôi muốn có công lý.”
– “Tên tôi là Tom Foster và chú ruột của tôi là Bill Foster. Mọi người có thể biết đến anh với cái tên khác là Goliath. Trong cuộc chiến vừa qua (Civil War), chú đã theo phe ẩn danh vì chú đủ khôn ngoan để biết không nên tin tưởng vào chính phủ. Và tôi Tony Stark cùng Reed Richards đã nhân bản vô tính Thor và tạo ra thứ vũ khí giết chết chú của tôi. Họ nói đến những điều luật nhưng có vẻ những thứ đó chỉ áp dụng được vào những người không có quyền lực. Giờ tôi đã sẵn sàng nghe luật của Hulk. Họ cần bị trừng phạt.”
– “Doctor Strange đã bắt tay với quỷ và suýt khiến chúng tôi bỏ mạng cách đây vài giờ….Giờ hãy để “Chúa” quyết định mạng sống của các người.”
Những người dân làn lượt bước lên và nói ra những tội ác mà các “anh hùng” đã tạo ra. Trong mắt họ, các “anh hùng” chỉ là những kẻ liều lĩnh, những kẻ làm mà không chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đã bao nhiêu người bỏ mạng, đã bao nhiêu kẻ phải chết vì những “sự cứu rỗi” của họ. Hulk bước ra và dành vài lời cuối cùng cho những người bạn của mình:
– “Các người không thích những điều đó có phải không? Nó không công bằng chút nào. Họ không hiểu chuyện. Các ngươi có lý do của mình, các ngươi đều vô tội. Những người này, họ không thực sự hiểu những gì đã xảy ra và càng không thể hiểu được trong thâm tâm các người muốn gì. Giờ thì các người đã hiểu cái cảm giác ấy…..Và giờ…”
Nói rồi, Hulk kéo cảnh cổng ra và để con quái vật xuất hiện.
– “Giờ các ngươi sẽ hiểu cái cảm giác này!”
Con quái thú lao ra và bắt đầu ngấu nghiến các con mồi của mình. Doctor Strange bị gãy tay nên không thể làm được các phép màu của mình, Tony thì hoàn toàn bất lực khi không có bộ giáp của mình, Reed và Black Bolt thì bị kìm hãm bởi chiếc đĩa trên ngực mình, giờ đây chỉ họ là những con mồi.
Stephen Strange bị con thú cuốn vào và anh hét lên trong đau đơn, đúng lúc đó Tony chạy ra với một chiếc đao chặt phăng tua cuốn của nó đi. Con quái thú vùng vẫy và rồi bị Black Bolt xiên thẳng vào đầu, kết liễu nó.
– “Chúc mừng, các ngươi đã vượt qua vòng một. Ngày thứ 2 ở Sakaar, chúng đã kéo ta và những tên nô lệ khác đến Maw, trường huấn luyện cho các đấu sĩ. Và ở đây, chúng ta có một nhiệm vụ, đó là giết lẫn nhau.”
Một Warbound ra lệnh cho các “anh hùng” chọn vũ khí cho mình. Reed Richards phản kháng và tất cả bọn họ đều đã bị chiếc đĩa giật điện.”
Chiếc đĩa ấy, Obedience Disk, cái thứ mà đến cả một thế lực vũ trụ như Silver Surfer cũng không thể phản kháng được, nó đã khiến biết bao người phải bỏ mạng trong đấu trường, chiến đấu vì tự do hay không, một khi bị gắn nó vào người, họ đều là nô lệ của Red King.
Không có lựa chọn nào khác, các anh hùng lao vào nhau và cố gắng kéo dài cuộc chiến càng lâu càng tốt. Tony với chiếc chùy lớn nhảy vào cuộc chiến với Mr.Fantastic còn Doctor Strange thì quay sang với Black Bolt. Với toàn bộ sức lực của mình, Stephen đã phù phép cho bản thân và thiêu sống cả Black Bolt với mình. Trong lúc đó Tony đã bị Reed đánh bay sang một bên và chuẩn bị đón nhận đòn kết liễu của nhà bác học đại tài này.
GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!!!!
Khán giả vỡ òa và hò hét điên loạn trong sự hào hứng. Hulk chỉ đứng đó và nhìn…
– “Giờ thì tất cả chúng ta đều là những con quái vật.”
– “Giờ thì sao thưa vua Xanh? Giơ ngón cái lên và hắn được sống, giơ xuống và hắn chết.” – Một Warbound đứng sau anh băn khoăn.
Hulk giơ tay ra và chuẩn bị đưa ra phán quyết của mình. Khán giả tiếp tục hò hét, Rick Jones sững sờ. Người bạn thân của anh, giờ đang chuẩn bị ra lệnh kết án cho một anh hùng…
GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!!!!
– “Anh có nghe thấy không Bruce?…” – một người bước ra từ trong bóng tối.
Hulk giơ tay lên và hạ ngón cái xuống.
– “Đã đến lúc để chơi trò chơi của Chúa rồi” – Người đàn ông màu vàng bay lên và lao tới sân vận động trung tâm.
SENTRY ĐÃ NHẬP CUỘC
2. Sentry V World Breaker Hulk.
GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!!!!
Reed sững sờ trước quyết định của Hulk. Anh chưa bao giờ giết người, anh không thể, nhất là với người bạn của mình…
– “Sao phải dừng lại hả Richards? Ngươi đã giết cả một hành tinh, Sakaar, nơi mà hàng trăm bộ tộc đối đầu đã thống nhất, nơi mà lũ trẻ đã hạnh phúc vui đùa bên nhau, bên chiếc tàu các ngươi đã gửi tới, nơi mà con tàu đó đã nổ…Nơi mà người dân của ta, vợ của ta và đứa con chưa kịp chào đời của ta đã bị các ngươi giết chết. Vậy tại sao ngươi lại dừng lại?”
Reed cố gắng chống lại chiếc đĩa nhưng không thể, anh bắt buộc phải ra tay. Do trấn động từ trận chiến với Hulk, Tony không thể tự vệ được và Reed bắt đầu vung tay xuống.
Chiếc chùy đập xuống đất. Reed vui mừng vì người bạn của mình còn sống, nhưng rồi anh nhận ra đó là hành động của Hulk. Bruce đã cho phép họ thoát khỏi sự tiêu khiển của chiếc đĩa. Kết thúc rồi sao?
– “Ta đến đây không phải để giết người mà là để tìm lại công lý. Không một người Trái Đất nào đã và sẽ phải bỏ mạng trong hành trình của ta. Nhưng ta phải chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ quên được bộ mặt thật của các ngươi. Những kẻ nói dối, phản bội, giết người…”
Reed Richards cố gắng nhỏm dậy – “Đây là lần cuối Bruce à, chúng tôi không làm điều đó…”
– “Chúng tôi đã cố giải thích nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ chịu nghe, vì thế nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh đầu hàng” – Stephen góp lời.
– “Nếu không thì sao?” – Hulk đáp lại.
Và ngay lúc đó một cột sáng màu vàng lao xuống giữa sân đấu
– “XIN CHÀO NGƯỜI BẠN GIÀ”
SENTRY kéo Hulk xuyên qua vài tòa nhà và hạ cánh giữa đống đổ nát.
– “Anh không muốn liên lụy đến việc này đâu SENTRY!”
– “TÔI CÓ CHỨ, VÀ XIN CHÚA HÃY GIÚP TÔI, BỞI VÌ CHỈ CÓ ANH MỚI CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC CÚ ĐÒN NÀY!”
Nói rồi SENTRY tung ra một cú đấm vào giữa bụng Hulk.
Với sức mạnh của hàng vạn mặt trời đang nổ, cú đấm đó như một quả bom nguyên tử và Hulk bị hất tung lên trời. Người khổng lồ xanh lồm cồm bò dậy…
– “Được rồi, STARK! RICHARDS! ĐỪNG CÓ QUÊN! TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN SẮP XẢY RA SẼ ĐỀU LÀ LỖI CỦA CÁC NGƯỜI!”
Một vụ nổ lớn vỡ ra khi Hulk và SENTRY lao vào nhau. Hai vị thần, một kẻ với sức mạnh vô biên và kẻ còn lại với quyền lực vô giới giạn, cuộc chiến của họ như cơn mưa thiên thạch rơi xuống giữa NewYork. Mỗi cú đấm đều là một quả bom và mỗi hơi thở đều kéo theo một tòa nhà.
– “ĐƯỢC LẮM! ĐÚNG RỒI ĐÓ! MỘT CÚ NỮA THÔI!” – SENTRY hét lên và rồi thả hết sức tung ra một quả bom vào ngươi Hulk.
Vụ nổ phá tan khu trung tâm thành phố NewYork, sân vận động đổ xuống và các Warbound cùng các anh hùng nhanh chóng sơ tán người dân đang mắc kẹt ở đây.
– “Ben Grimm, SENTRY của các người đang làm gì vậy?!
Reed quay sang với Tony, mặt đầy sợ hãi – “Tony, anh đã nói với anh ta cái gì vậy?!”
– “Tôi bảo rằng đôi khi để làm điều tốt, ta phải chơi trò chơi của Chúa”.
Tướng Ross cũng ở trong sân vận động lúc này và nghe thấy câu chuyện giữa 2 người – “Các người điên rồi! Đổi một con quái vật lấy mạng một con quái vật khác…”
– “Không phải quái vật, tướng Ross à…” – Một Warbound nói – “…đúng hơn phải là một kẻ Hủy diệt thế giới (World Breaker)”.
Trong lúc đó những vụ nổ vẫn diễn ra. NewYork như bị tổng tấn công, hàng loạt quả bom nổ ra liên tiếp khắp thành phố. SENTRY và Hulk ăn miếng trả miếng, mỗi cú đấm lại kéo theo một tòa nhà và một vụ nổ, những cột sáng liên tục vút lên trời mây.
– “BRUCE À, ANH PHẢI CHO TÔI BIẾT, ANH CÓ THẤY THOẢI MÁI KHÔNG KHI ĐƯỢC THẢ LỎNG? … THẬT NỰC CƯỜI, QUA BAO NHIÊU NĂM NAY, SAU BAO LẦN TÔI CỐ GIÚP ANH HẠ HỎA… VÀ GIỜ ĐÂY, KHI MỌI THỨ KẾT THÚC, LẠI LÀ TÔI MỚI LÀ KẺ KHÔNG THỂ HẠ HỎA ĐƯỢC…TẠM BIỆT ANH BẠN.”
– “TÊN ĐIÊN NÀY! CHÚNG CÓ THỂ GỌI ANH BẰNG BẤT CỨ CÁI TÊN NÀO CHÚNG MUỐN!! NGƯỜI CỨU THẾ! HAY KẺ HỦY DIỆT! CÁI QUAN TRỌNG LÀ ANH CHỌN LÀM NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO!
BÙMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!
Một cột năng lượng chiếu thẳng lên trời…
Ngọn lửa cháy dữ dội nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm nhỏ dần. Những vụ nổ nhỏ đi và trong cột lửa ấy là Bruce Banner và Robert Reynolds (SENTRY). Họ đã đánh đến kiệt sức và đã trở về với hình dạng thật của mình. Không còn Hulk và SENTRY nữa, giờ chỉ còn Banner và Robert.
Những cú đấm yếu ớt cuối cùng được tung ra và Robert ngước lên nhìn anh bạn thân lần cuối trước khi ngã xuống -“Bruce, cám ơn anh…”.
Cuối cùng, con quái thú đã chiến thắng. Không còn anh hùng, không còn thần thánh, chỉ còn những con quái thú đứng bên nhau. Những kẻ phản bội, những kẻ giết người, những kẻ hào hứng trước đau thương của người khác. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là những con quái vật, những con thú không hơn không kém.
Bruce bước ra khỏi đám cháy và tiến về phía Rick Jones trong bao tiếng hỗn loạn xung quanh. Các Warbound nhìn nhau trong hoang mang, Hulk đã đi đâu? Sakaarson biến mất đâu rồi? Và đây là ai? Kẻ yếu đuối này từ đâu mà ra? Vua Xanh của chúng đâu rồi?!
Rick đưa tay ra và chào đón người bạn của mình. Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Nhưng Miek không chấp nhận cái kết này, hắn lao thẳng vào Rick, xiên mũi giáo của mình qua người anh và hét lên:
– “HULK CHƯA XONG VIỆC! HÃY TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TÔI ĐI!”
Rick ngã xuống với vũng máu ngày càng lớn, Bruce chỉ kịp ôm người bạn của mình lần cuối và rồi anh quay về phía Miek với đôi mắt xanh rực.
HULK SMASH!
Hulk cầm con bọ ngoài hành tinh lên và bắt đầu đập phá tất cả. Các Warbound cố gắng kìm hãm anh nhưng không thể. Hulk quá mạnh và giờ với cái chết của người thân cuối cùng, anh không thể bị cản lại.
– “Không Hulk! Dừng lại! Meik là người bạn đầu tiên của anh, Warbound đầu tiên của anh! Chúng ta là các Warbound! Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau chứ!”
Và lúc đó Miek thốt lên…
– “Đúng rồi! Đúng rồi! Đây mới đúng là con người thật của anh. Đừng để chúng cản anh lại! Đừng bao giờ để chúng ngừng trả giá! Đó là điều anh đã dạy tôi. Đó là lý do vì sao tôi đã giết tất cả bọn chúng và anh sẽ giết tôi….”
– “Bọn chúng?” – Hulk dừng lại.
– “À, giờ anh mới nhận ra sao? Đó là lý do vì sao tôi luôn phải nhắc nhở anh. Bởi vì anh luôn quên mất mình là ai. Như cái lúc anh tìm thấy nữ hoàng của mình, anh tưởng mình muốn hòa bình. Nhưng đó không phải con người thật của anh. Anh đã giết Red King, đáng ra anh đã phải tàn sát người dân của chúng, nhưng anh đã để chúng sống. Tôi đã thấy chúng chỉnh lại lõi hạt nhân của con tàu đó, chúng nghĩ nó có thể giết được anh. Nhưng tôi biết, nó chỉ có thể giúp anh nhớ lại mình là ai mà thôi. ANH LÀ KẺ HỦY DIỆT THẾ GIỚI! WORLD BREAKER!
Và Hulk, anh chỉ im lặng. Cơ bắp trên cơ thể anh bắt đầu rung lên và toàn thân anh bắt đầu tỏa sáng. Đây không phải là nỗi giận, đây không phải là nỗi đau, nó là cơn thịnh nộ, và Hulk không còn có thể kiềm chế được nữa. Reed chạy tới, cố gắng hạ hỏa người bạn của mình: “Bruce, mọi thứ ổn rồi, chúng tôi có thể giúp anh…”
– “DỪNG HẾT LẠI!”
Hulk chưa bao giờ giận như thế, phóng xạ Gamma trong anh phát ra và mỗi bước chân của anh lại khiến cả vùng 3 bang rung chuyển. Động đất xảy ra ở muôn nơi, Massachusetts, Connecticut, miền bắc NewYork…
– “NẾU KHÔNG VÌ CÁC ANH! CHUYỆN NÀY ĐÃ KHÔNG XẢY RA!!! TÔI SẼ HẬN CÁC ANH MÃI MÃI! CŨNG NHƯ TÔI SẼ HẬN CHÍNH TÔI! LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI! TRƯỚC KHI TÔI PHÁ HỦY CẢ THẾ GIỚI NÀY!
Tony Stark sử dụng công nghệ Extremes trong mình điều khiển vệ tinh của anh chiếu về phía mình. Một cột sáng chiếu xuống từ ngoài vũ trụ và Stark lao thẳng về phía Hulk.
– “Chúa hãy giúp chúng con…” – Tony thốt lên trước khi Vệ Tinh nhả xuống một cột năng lượng về phía anh và đánh xuyên qua người Hulk.
Em sẽ không bao giờ xa anh.
Anh biết, anh biết, và giờ anh sẽ về với em…
Cũng một vụ nổ, cũng ngần ấy năng lượng, Caiera đã rời xa anh mãi mãi, và giờ, anh sẽ đến với cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là câu chuyện về Hulk và hành trình trở về nhà của anh. “Họ có thể gọi anh bằng bất cứ cái tên nào họ muốn”, anh ta đã nói vậy. Vị cứu thế, kẻ hủy diệt…điều quan trọng là anh chọn làm người thế nào.
Hãy cùng nhìn vào lựa chọn của anh ta và hãy tạ ơn vị chúa của mình Rồi hãy cầu nguyện rằng họ sẽ nhân từ. Vì dù đêm nay Hulk có ngủ quên, nhưng cơn hận của anh sẽ mãi mãi bất diệt.
Lời của tác giả:
Xin chào các bác, tôi là Samurice…và vừa rồi là câu chuyện World War Hulk, một đầu truyện đề cập đến vấn đề tình bạn, niềm tin, sự đồng cảm và nội lực bản thân kèm theo đó là một bài học về lối sống ở tuổi trưởng thành.
Cá nhân tôi là một người cực kì thích Hulk, không phải vì anh là một siêu anh hùng cơ bắp và có sức công phá kinh hoàng. Thực sự, tôi thích Hulk vì tôi nhìn thấy Hulk trong chính mình.
Tôi cũng là một đứa dị, tính tình không ổn định và nhiều khi làm những điều mình không kiểm soát được khiến nhiều người phải gánh hậu quả. Và thực sự thì tôi cũng không giấu được chính mình sau những điều đó. Nhiều khi tôi cũng tức giận và căm thù, nhiều điều khiến tôi nghĩ có khi nào nếu tôi có năng lực đặc biệt gì đó tôi có trở thành kẻ xấu không?
Những lời mà Hulk nói với Sentry như một bài học dành cho tôi, dù thế giới có coi mình là quái vật hay mình có là kẻ xấu đến thế nào, những điều đó không quan trọng. Quan trọng là mình chọn đường nào để tiếp tục. Tôi từng thường xuyên bị gọi là thằng khốn, kẻ bắt nạt và nhiều lúc tôi cũng tự cho mình là một kẻ phá hoại. Nhưng thực sự, cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là tôi muốn tôi trở thành người tốt hay người xấu. Và tôi chọn con đường của người tốt.
Tôi muốn chia sẻ với các bác câu chuyện này một phần là để chúng ta cùng nhìn vào một trong những nhân vật phức tạp nhất Marvel Comics nói riêng và comics nói chung. Phần còn lại là để chia sẻ với các bác về bài học mà Hulk dành cho tất cả chúng ta.
Cho dù chúng ta có là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi, sống ra sao, sẽ luôn có những kẻ ở ngoài kia chĩa mũi nhọn vào ta và tấn công. Ta sẽ không bao giờ hoàn hảo và ta sẽ luôn là những con quái vật. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình là người thế nào với chính mình. Hãy chọn con đường cho mình, hãy chọn con đường làm người tốt và hãy cho mình làm anh hùng, đừng quên mình là ai và hãy cố gắng chiến đấu vì bản thân mình. Các bác không phải là kẻ xấu nếu các bác chọn làm người tốt.
Tôi là Samurice và xin hẹn gặp lại các bác trong lần tới, Samurice xin chào, PEACE!