SIMURGH

0
719

Simurgh là một sinh vật trong truyện cổ Iran. Nó cũng được miêu tả là có hình dạng loài chim mang kích thước khá lớn, gần tương đương với Roc,nhưng nó lại khá lành tính. Simurgh sở hữu một đôi cánh khổng lồ, mỗi chiếc lông đều lóng lánh ánh kim, những sợi lông đuôi muôn sắc tựa lông công. Tuy nhiên,nó lại sở hữu đầu của loài sư tử, hoặc chó săn- vì thế nó có một hàm răng sắc bén. Nó cũng nuôi con bằng sữa. Từ những đặc điểm đó, ta có thể kết luận Simurgh là một loài thú chứ không phải chim đơn thuần
Simurgh có tuổi thọ cực kì khủng khiếp. Họ nói rằng chúng thậm chí đã sống qua ba lần tận thế. Bởi vậy, chúng đã tích lũy được một lượng tri thức khổng lồ.Chúng có thể dễ dàng giao tiếp với con người,dù chúng chẳng thích con người cho lắm.Chúng thường sống ở những nơi xa xôi, cực kì khó gặp được
Chúng thường sống trong những vùng rừng thiêng nước độc, nhưng bản thân nơi nó xây tổ thì lại tươi tốt đến lạ lung. Sự hiện diện của chúng tỏa ra sự sống, đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của nó thôi cũng có thể chữa lành những vết thương khủng khiếp nhất
Là một loài sinh vật tuyệt đẹp và thanh cao đến thế,nhưng Simurgh vẫn không thể tránh khỏi bị lãng quên. Hãy chung tay bảo vệ loài sinh vật này