Tổng lãnh thiên thần Jophiel

0
1692

Jophiel là một trong những tổng lãnh thiên thần ít được biết đến nhất trong văn hóa đại chúng, nhưng trong thần học Do Thái và Kitô giáo huyền bí lại có vị trí khá đặc biệt. Tên ngài trong tiếng Hebrew nghĩa là “Vẻ đẹp của Thiên Chúa”, và đó cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngài: mang vẻ đẹp và trí tuệ đến cho con người.

Khác với Michael cầm kiếm hay Raphael cầm gậy lữ hành, Jophiel thường được miêu tả cầm thanh kiếm lửa, nhưng không phải để chiến đấu mà để soi sáng. Thanh kiếm đó tượng trưng cho khả năng cắt đứt ảo tưởng, xuyên qua những suy nghĩ tiêu cực và u ám để tìm ra sự thật phía bên dưới.

Câu chuyện gắn liền với Jophiel nhiều nhất là ở vườn Eden, dù các văn bản không nhất quán về chi tiết. Theo truyền thuyết Do Thái, chính Jophiel là thiên thần cầm kiếm lửa đứng canh cổng vườn sau khi Adam và Eva bị đuổi ra, không cho họ quay trở lại cây sự sống. Một số nguồn khác cho rằng đó là Uriel. Dù ai đúng thì hình ảnh thiên thần cầm kiếm lửa đứng giữa thiên đường đã trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của toàn bộ văn học Abrahamic.

Trong thần học Do Thái huyền bí, Jophiel được xếp vào hàng thủ lĩnh của các Cherubim, tầng lớp thiên thần gần Thiên Chúa thứ hai chỉ sau Seraphim. Ngài cũng được mô tả là bạn thân của Metatron, thiên thần được xem là cao cấp nhất trong toàn bộ hàng ngũ thiên sứ. Điều đó cho thấy Jophiel không phải nhân vật phụ mà là một nhân vật có vị thế thực sự trong hệ thống phân cấp thiên đình.

Điều thú vị là Jophiel là một trong số rất ít tổng lãnh thiên thần được nhiều truyền thống mô tả theo giới tính nữ. Trong khi Michael, Raphael, Gabriel đều rõ ràng là nam, Jophiel thường được hình dung như một hiện diện nữ tính, ưu nhã và tràn đầy ánh sáng vàng. Màu vàng và màu hồng thường được gắn với ngài, màu của mặt trời lúc bình minh và của những suy nghĩ trong sáng.

Chức năng thực tế của Jophiel trong tín ngưỡng huyền bí là giúp con người thoát khỏi tư duy tiêu cực, khơi dậy sáng tạo và giúp nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ tìm lại cảm hứng khi bị bế tắc. Ngài được xem là thánh bảo trợ của nghệ thuật và trí tuệ, người đứng sau những khoảnh khắc bừng sáng mà con người thường gọi là cảm hứng.

Dù không xuất hiện trong Kinh Thánh chính thức như Michael hay Gabriel, Jophiel có mặt trong nhiều văn bản thần học thời Trung Cổ và được Giáo hội Công giáo xếp vào danh sách bảy tổng lãnh thiên thần. Trong số bảy vị đó, ngài là người duy nhất mà nhiệm vụ không gắn với chiến tranh, phán xét hay chữa lành thể xác mà hoàn toàn hướng đến tâm trí và tâm hồn, nhắc nhở rằng vẻ đẹp và trí tuệ cũng là những thứ cần được bảo vệ và nuôi dưỡng như sức khỏe hay sự công bằng.