Heimdall – Chuyên gia… thổi kèn

0
719

Không liên quan đến chuyện chăn gối, cũng chẳng phải ban kèn sáo văn nghệ, nhiệm vụ của thần thổi kèn chính xác là… thổi kèn. Đùa vậy thôi, cái mà Heimdal thổi không phải kèn hay “kèn” trong ngoặc kép nào cả, mà là tù và, chức năng thay cho còi báo động.

Thật vậy, Heimdall là vị thần canh gác Bifost – cây cầu nối giữa Asgard mà Midgard.

Biệt danh của ông là Răng Vàng ( nghe như tên hải tặc). Người ta nói Heimdall ngủ còn ít hơn cả một con chim. Ông có thị lực và thính giác cực kì tốt. Heimdall có thể nhìn rõ trong đêm tối xa hàng trăm dặm, nhìn rõ từng ngọn cỏ và nghe rõ tiếng từng sợi len đang mọc trên người con cừu.

Heimdall có một con ngựa tên là Gulltopp được làm bằng vàng, một thanh kiếm tên là Hofund cùng chiếc tù và tên gọi Gjallahorn.
Âm thanh từ chiếc tù và này có thể vang vọng khắp cả cửu giới. Mỗi khi có kẻ thù xuất hiện, Heimdall sẽ thổi chiếc tù và để cảnh báo cho các vị thần.