FOLKSWAGEN – CUNG ĐIỆN CHIẾN BINH Ở VANAHEIM

0
584

Bài trước đã kể về Valhalla- thiên đường cho các chiến binh ở Asgard. Giờ mình sẽ nói về Folkswagen- cung điện cho các tử sĩ ở Vanaheim
Như mình đã kể,linh hồn của các chiến binh ngã xuống nơi chiến trường sẽ được các Valkyre đón về xứ sở thần thánh, rồi một nửa sẽ cư ngụ ở Valhalla dưới quyền Odin.Nửa kia sẽ phụng sự nữ thần Freya ở Folkswagen
Folkswagen nằm ở Vanaheim- nơi đẹp nhất Cửu Giới, với phong cảnh hữu tình, nắng vàng rực rỡ, những rừng cây xanh ngát, gió thổi rì rào, những sườn núi cao, đồng cỏ xanh rì, suối chảy róc rách, trăm hoa đua nở, khắp nơi vang tiếng nhạc du dương (Cho dễ hiểu thì cứ tưởng tượng nó giống Rivendell ấy). Nếu Valhalla nói riêng và Asgard nói chung mang nét uy nghi, hoa mĩ của một thành phố khổng lồ hiện đại,thì quanh Folkswagen lại là phong cảnh hoang sơ của thiên nhiên
Nơi này bạn sẽ không được nhậu nhẹt tiệc tùng hay chém giết tới bến như Asgard, mà là phong cách huấn luyện rất nhẹ nhàng, chuẩn Freya.
Trung tâm của Folkswagen là Sessrumnir- Thiên ngai điện (Hall of many seats). Đây chính là nơi nữ thần Freya tụ họp các chiến binh. Sessrumnir cực kì rộng lớn, đủ chỗ ngồi cho tất cả binh sĩ ở Folkswagen, và cả các thần Vanir. Toàn bộ Sessrumnir thực chất là một con thuyền khổng lồ- lón thứ hai trong thần thoại Bắc Âu- úp ngược. Khi ngày tận thế Ragnarok đến, Sessrumnir sẽ được lật ngửa lại, và các chiến binh của Folkswagen dưới sự lãnh đạo của Freya, sẽ tiến đến tham chiến ở đồng bằng Vigrid