Coyote và Silver Fox

0
448

Coyote và Silver Fox là hai người bạn chí cốt trong nhiều câu chuyện của người da đỏ Bắc Mỹ. Một phiên bản kể rằng khi thế giới còn khởi nguyên, hai anh bạn sống với nhau trên trời, còn dưới hạ giới chỉ toàn biển nước. Ở với nhau lâu, Silver Fox đâm… chán cơm thèm phở. Nó đục lỗ trời nhảy xuống, tạo ra một hòn đảo giữa biển để trốn Coyote. Thấy bạn biến mất, Coyote lo lắng đi tìm khắp nơi, mãi mới phát hiện ra cái lỗ trời liền nhảy xuống trách mắng Silver Fox.

Coyote quyết định ở lại đảo luôn, dù hòn đảo quá bé không đủ chỗ cho cả hai con vật cùng sinh sống. Thấy bạn giận, Silver Fox hối hận lắm. Anh tặng bạn chút hạt hướng dương rồi cặm cụi nới hòn đảo rộng ra thêm chút nữa. Silver Fox lại xây ngôi nhà hoa hồng cho cả hai. Coyote cũng nguôi giận, hàng ngày làm việc bếp núc, dọn dẹp, còn Silver Fox ra ngoài làm hòn đảo ngày càng rộng, rộng như thế giới ngày nay để họ cùng tự do sinh sống. Silver Fox lại tạo ra cây cối, động vật, con người, tất cả để tạo nên bản hòa ca cuộc sống dành tặng cho anh bạn.

Nhưng sống chung mái nhà dễ nảy sinh nhiều điều cãi vã, Coyote và Silver Fox ngày càng bất hòa. Đến nỗi cuối cùng, Silver Fox giết chết Coyote bằng một khúc xương lớn. Silver Fox sau đó vội dọn dẹp tất cả những khoảnh đất Coyote từng tè lên, vì nếu không Coyote sẽ hồi sinh dễ dàng. Nhưng anh ta quên mất một hòn đảo giữa hồ mà Coyote từng đến, vậy là Coyote hồi sinh từ bãi tè trên đảo. Silver Fox lo lắng đến phát ốm, sợ Coyote sẽ trả thù. Nhưng ai ngờ Coyote chỉ gọi Silver Fox dậy, tặng anh một chùm mận. Họ cùng nhau ăn mận và bỏ qua hết mọi hận thù năm xưa. Từ đó trong căn nhà ấm cúng, họ sống thuận hòa và hạnh phúc mãi mãi về sau.