King Ceasar

0
1639

Được đặt tên theo một trong những hoàng đế nổi tiếng của La Mã, đương nhiên con Kaiju này không phải dạng vừa rồi. King Ceasar là con quái thú bảo hộ cho vùng Okinawa từ xa xưa, chính vì thế nó có cái tên nguyên gốc là “King Shisa” (Shisa là một loài linh thú trong truyền thuyết Nhật, tựa như con nghê hay canh gác ở ngoài cổng, có hình dạng nửa chó nửa sư tử), về sau khi những bộ phim về con Kaiju này được trình chiếu ở Mỹ, người ta đã đổi tên nó thành “King Ceasar” (nghe như biệt danh mấy anh ở WWE vậy).

Khi Mechagodzilla tấn công Okinawa, người ta đã dùng những nghi lễ đánh thức King Ceasar đang ngủ sâu dưới lòng núi để ngăn chặn con quái vật máy kia. Ở trên khen vậy thôi chứ thực ra con Kaiju này cũng…chẳng có vẹo gì mấy, mang tiếng thần thú bảo hộ nhưng đánh không lại 1 con Kaiju máy, phải nhờ đến Godzilla đến đánh hội đồng mới xong. Được cái trông ngầu lòi, cho vào thì đẹp đội hình.