Raikage Đệ Tam

0
1389

Là cha của Raikage Đệ Tứ, ông được coi là Raikage mạnh nhất trong lịch sử với “mình đồng da sắt” theo đúng nghĩa đen. Trong Đại chiến Thế giới lần ba, ông đã một mình chiến đấu với một đội quân gồm mười ngàn quân địch trong ba ngày ba đêm để đồng đội của mình có thể rút lui an toàn, ông đã hi sinh sau đó. Trong Đại chiến Thế giới lần thứ tư, ông được Kabuto triệu hồi về bằng Tạp Giới Chuyển Sinh. Ông đã áp đảo hoàn toàn Naruto dù thuộc tính Phong của cậu khắc chế thuộc tính Lôi của ông. Mọi đòn đánh vào người Raikage Đệ Tam đều không làm ông sưt mẻ gì. Nhưng Naruto đã nhanh trí lừa ông bị dính đòn của chính mình và cuối cùng đã phong ấn được ông.