Quan Hoàng Bơ

0
492


Ông Hoàng Bơ Thoải là con trai thứ ba của đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, ông ngự dưới toà Thuỷ Phủ trông coi Đền Vàng Thuỷ Cung. Ông thường hiện ra hình ảnh một vị Hoàng Tử thần thái uy nghi cưỡi trên cá chép toàn thân vàng ròng. Người ta nói rằng Ông Bơ là hiền đệ của Đức Ông Quan Lớn Đệ Tam, các ông thường cưỡi thuyền rồng du ngoạn các phương, say cầm kì, thưởng tửu nguyệt, đến đâu thì độ trì cho muôn dân an cư lạc nghiệp đến đó.

Nguyên xưa tích kể lại rằng có một đôi phu phụ ở vùng Kênh Xuyên, ông là Trần Thái Công chung sống cùng bà Phạm Thị Hiền. Kết duyên nhiều năm nhưng không có con, họ coi như đó là số phận. Hai người công quả lo nén nhang ngọn đèn cho miếu thờ đức Đệ Tam Thoải Cung Thánh Mẫu. Một ngày kia điềm lành ứng hiện, lão bà nằm chiêm bao thấy nữ nhân mặc xiêm y màu trắng, tay cầm lưu ly, tay ôm một đồng tử, cưỡi trên kim long và truyền rằng: “Ta đây là con gái của Long Vương Động Đình, hiệu là Thủy Tinh Xích Lân Long Nữ Công Chúa. Thấy vợ chồng con chăm làm phúc đức lại kính trọng tôn thần nên nay ta cho Hoàng Tử của Long Cung giáng sinh vào nhà. Sau này nhất định sẽ làm tròn hiếu đạo và hộ quốc an dân.”

Sau khi tỉnh mộng, bà cảm thấy như có một nguồn lực mạnh mẽ trong thân, tiên thai đã thụ vào mình. Năm ấy đúng hạ chí tháng sáu, thời khắc bà khai hoa nở nhụy có mây năm sắc bay xuống, xung quanh toát ra hương thơm lạ thường, trên trời các loại hào quang vàng tía ẩn hiện. Tiểu công tử chào đời, vợ chồng biết nhờ phúc đức trời ban mà có được con trai nên đặt tên Trần Minh Đức. Cứ thế mà cậu lớn rất nhanh, tám tháng tuổi tập nói, chín tháng tuổi tập đi, năm năm tuổi thuộc làu chữ nghĩa. Minh Đức vốn khác người, lúc tuổi đôi mươi mặc cho thiếu nữ say lòng vì dung mạo khôi ngô, mặc cho cha mẹ khuyên con yên bề gia thất, chàng chỉ thường xuyên lễ chùa bái Phật, tìm hiểu nghĩa lý Như Lai. Năm hai mươi hai tuổi, chàng lập ra một am nhỏ để hằng ngày suy niệm Phật Pháp. Ít năm sau thì cha mẹ chàng mãn kiếp về tiên, kể từ đó cũng chẳng ai còn nhìn thấy công tử Trần Minh Đức nữa.

Ngôi đền thờ Mẫu Thoải cũng vì đó mà hiu quạnh chẳng nhang khói, một ngày kia có vị nam nhân gương mặt tố hảo, mặc áo màu trắng, lưng đeo kiếm bạc, đứng lên một cặp bạch xà hiện lên mà nói: “Ta là Hoàng Tử của Thủy Cung, vâng lệnh giáng sinh làm con của Thái ông và Thái bà. Nay nhiệm vụ đã thành ta quy hồi Thủy Phủ, các ngươi phải nhớ phụng thờ Thủy Tinh Thánh Mẫu thật thành tâm, khi có nạn ta sẽ cứu!”

Cả làng mơ cùng một giấc thì nhất định là thần linh mách bảo. Họ tu sửa ngôi đền, lập thêm cung thờ Minh Đức Hoàng Bơ Thoải mà phụng thờ hương quả. Đến ngày mười ba tháng tám năm Giáp Ngọ trời đổ giông tố, lũ dữ kéo về, đê Ngự Hàm bị vỡ, đại họa ập xuống Kênh Xuyên. Tình thế loạn lạc chẳng thể đắp đê hàn long, dân làng chắp tay cầu cứu thánh thần. Từ ngoài biển lớn nổi lên một mãng xà màu trắng thân hình to lớn khác thường, rắn tiến về phía làng rồi bơi dọc theo con đê bị vỡ. Rắn lớn bơi đến đâu thì hàn long đến đó. Đê vừa lành lại thì bạch xà cũng lặn đi mất. Đức Chánh Tổng thấy sự diệu kỳ lập một đền riêng thờ tự Minh Đức Hoàng Tử. Triều Nguyễn sắc phong mỹ tự cho ông là “Đông Hải, Thủy Tinh, Bạch Long, Linh Phù, Hiển Ứng, Tịnh Tuệ, Bác Huệ, Minh Đức Đại Vương thượng đẳng thần ”, đó là đền Hưng Long ngày nay.

Năm Hoằng Định thứ sáu, tại Đồ Sơn lúc ấy có các nho sinh cùng nhau đối thơ, một người nam áo trắng rất thanh nhã xuất hiện cũng cùng họ so tài văn chương rồi tự xưng là Đệ Tam Hoàng Tử. Sáng hôm sau thì vị ấy biết mất lúc nào chẳng ai hay. Từ đó lập nên đền Vạn Ngang Đồ Sơn phụng thờ Ông Bơ.

Một lần khác Ngài giáng sinh làm Thái Tử của nhà Nam Tống bên Trung Hoa, lúc ấy Nam Tống và Bắc Tống chiến sự căng thẳng, Thái Tử không may tử nạn lúc giao tranh. Thân xác Ngài tấp vào cửa biển, Ông Hoàng Chín biết được đã an táng Ngài tại đó. Ngài nhiều lần hiển linh phù trợ nhà Trần, nhà Lý trừ ngoại bang xâm lấn.

Ông Bơ là vị Quan Hoàng anh linh rất hay ngự đồng. Ông về đồng mặc áo dài trắng có rồng xếp chữ Thọ, đeo thắt lưng vàng, đầu đội khăn vấn thắt lét trắng, cài một chiếc kim lệch bằng bạc. Hoàng giáng về tấu nhang khai quang rồi một tay cầm mái chèo bơi thuyền bẻ lái, một tay cầm quạt thư thả dạo chơi.

Lệ hằng năm đặt ra, đến ngày Hoàng Tử Minh Đức giáng sinh, muôn dân rước Hoàng từ bản điện đến chùa bái Phật rồi sang đền lễ đức Mẫu Thoải. Thanh đồng khắp nơi trở về hầu bóng Hoàng, con nhang đệ tử về xin lộc Hoàng, cả loài kình ngư, hải độn cũng tụ họp cửa biển mà bái yết Hoàng Tử Thủy Cung.

Cre: Fanpage Epic