Hoenir

0
550

Hoenir là vị thần Aesir có đôi chân dài, ngoại hình bắt mắt nhưng hơi bị ngok’s ngek’s. Sau chiến tranh Aesir – Vanir, hai phe trao đổi con tin để làm hòa. Bên Vanir gửi sang cha con Njord và Frey, Freya. Bên Aesir thì Odin gửi sang Hoenir và Mimir.

Thị tộc Vanir ban đầu hài lòng với Hoenir vì ông rất có thần thái, ai dè ổng là một người thiếu quyết đoán và vô cùng ngốc nghếch. Không có Mimir thông thái kế bên, Hoenir không thể đưa ra nổi quyết định gì. Các thần Vanir tức giận chặt đầu Mimir (tự nhiên chết oan!) rồi gửi trả thủ cấp về cho Odin. Dường như sau đó họ cũng trả nốt cả Hoenir về Asgard luôn, phũ như một bà mẹ chồng gửi con dâu về nhà mẹ đẻ. Bởi lẽ trong các câu chuyện về sau, Hoenir thường được cameo trong các cuộc hành trình của Loki, Thor và Odin ở Midgard (đi theo cho đông người thôi, thỉnh thoảng góp mấy câu thoại vô thưởng vô phạt chứ không đóng góp gì cho cốt truyện cả).