METIS – Mẹ của nữ thần Athena

0
3376

Trước Hera, trước tất cả những cuộc tình lừng lẫy hay tai tiếng mà Zeus để lại trong thần thoại Hy Lạp, có một người vợ đầu tiên ít được nhắc đến hơn nhiều: Metis, con gái của Titan Oceanus và Tethys, thuộc thế hệ thần linh cổ xưa nhất.

Tên Metis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự khôn ngoan thực dụng, mưu trí, khả năng đọc hiểu tình huống và tìm ra con đường thoát khỏi những hoàn cảnh không có lối ra. Đây không phải trí tuệ lý thuyết hay triết học thuần túy mà là thứ trí tuệ sắc bén trong thực tế, thứ giúp người ta sống sót và chiến thắng khi mọi thứ đang chống lại mình.

Metis thể hiện bản chất đó ngay từ đầu. Khi Zeus còn đang lên kế hoạch lật đổ Cronus để giải phóng các anh chị em bị cha nuốt vào bụng, chính Metis là người chỉ cho ông cách pha chế loại thuốc khiến Cronus nôn ra. Không có Metis, cuộc nổi dậy của Zeus có thể đã diễn ra rất khác. Bà là người đứng sau chiến thắng đó từ trước khi trận chiến với các Titan thực sự bắt đầu.

Lời Tiên Tri và Quyết Định Của Zeus

Sau khi các Titan bị đánh bại và Zeus lên nắm quyền cai quản Olympus, ông lấy Metis làm vợ đầu tiên. Bà mang thai và mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Gaia và Uranus đưa ra một lời tiên tri khiến Zeus không thể bỏ qua.

Lời tiên tri nói rằng đứa con đầu của Metis sẽ là một nữ thần vĩ đại, nhưng đứa con thứ hai sẽ là một vị thần nam có sức mạnh vượt qua cha, đủ để lật đổ Zeus khỏi ngai vàng giống như Zeus đã lật đổ Cronus và Cronus đã lật đổ Uranus trước đó. Đây là vòng lặp đã xảy ra hai lần và không có lý do gì để nghĩ nó sẽ dừng lại ở Zeus.

Zeus giải quyết vấn đề này theo cách triệt để nhất có thể. Ông dùng lời ngon tiếng ngọt dụ Metis biến thành nhiều dạng sinh vật khác nhau, một trò chơi biến hình mà các thần linh thời đó thường dùng để thách đố nhau. Khi Metis đang ở dạng nhỏ bé nhất, Zeus nuốt bà vào bụng.

Metis khi đó đã mang thai đứa con đầu tiên.

Athena Ra Đời Từ Đầu Zeus

Bên trong cơ thể Zeus, Metis tiếp tục làm những gì bà vẫn làm suốt cuộc đời: dùng trí tuệ của mình một cách thực dụng. Bà tiếp tục rèn giũa vũ khí và may áo giáp cho đứa con sắp ra đời. Tiếng búa đập trong bụng Zeus gây ra những cơn đau đầu dữ dội không thể chịu đựng được.

Zeus cầu cứu Hephaestus, thần thợ rèn, hoặc trong một số dị bản là Prometheus. Hephaestus dùng búa bổ thẳng vào đầu Zeus. Từ vết nứt đó, Athena bước ra trong bộ giáp trụ đầy đủ, tay cầm giáo và hét lên tiếng chiến hô vang khắp Olympus khiến trời đất rung chuyển.

Athena ra đời đã trưởng thành, đã được trang bị, đã sẵn sàng. Không có tuổi thơ, không có giai đoạn yếu đuối. Điều này phản ánh trực tiếp bản chất của người mẹ: Metis không tạo ra một đứa trẻ cần được bảo vệ mà tạo ra một vị thần sẵn sàng từ khoảnh khắc đầu tiên, đúng như cách bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Zeus trước khi trận chiến với Cronus diễn ra.

Tiếng Nói Bên Trong Zeus

Metis biến mất khỏi câu chuyện thần thoại Hy Lạp sau khi bị nuốt, không có thêm thần tích, không có đền thờ riêng, không được nhắc đến trong các cuộc tranh chấp của thần linh Olympus. Nhưng một số văn bản cổ đại, đặc biệt là thơ của Hesiod, ghi lại rằng bà vẫn tiếp tục tồn tại bên trong Zeus và thì thầm lời khuyên vào tai ông từ bên trong.

Đây là chi tiết thú vị nhất và ít được khai thác nhất trong toàn bộ câu chuyện về Metis. Zeus nuốt bà để ngăn lời tiên tri thành hiện thực, nhưng kết quả thực tế là ông mang theo nguồn trí tuệ sâu sắc nhất trong vũ trụ bên trong cơ thể mình suốt phần còn lại của sự tồn tại. Mọi quyết định khôn ngoan Zeus đưa ra, mọi lúc ông thoát khỏi tình huống hiểm nghèo bằng mưu trí thay vì sức mạnh, đều có thể được đọc là tiếng nói của Metis đang hoạt động từ bên trong.

Zeus không tiêu diệt Metis. Ông hấp thụ bà và theo một nghĩa nào đó trở nên mạnh hơn vì điều đó, nhưng cũng không bao giờ thực sự kiểm soát được bà. Athena, đứa con được Metis rèn giũa từ bên trong bụng Zeus, lớn lên trở thành nữ thần trí tuệ và chiến lược, thừa hưởng trực tiếp bản chất của người mẹ mà bà chưa một lần gặp mặt.

Lời tiên tri về đứa con thứ hai, vị thần nam sẽ lật đổ Zeus, không bao giờ thành hiện thực vì Zeus đã hành động trước. Nhưng trong toàn bộ thần thoại Hy Lạp, không có nhân vật nào thực sự thách thức quyền lực của Zeus một cách sâu sắc và lâu dài hơn Athena, người con gái duy nhất được sinh ra từ đầu ông, mang trí tuệ của Metis và không bao giờ hoàn toàn thuần phục bất kỳ ai, kể cả cha mình.