Taweret và Bes

0
528

Taweret là nữ thần (vâng xin nhắc lại là nữ thần!) có hình dạng con hà mã, răng sư tử, lưng đuôi cá sấu, còn cặp mướp thì đích thị của con người chứ không phải loài nào khác. Bà là nữ thần bảo hộ cho phụ nữ sinh nở trong quan niệm của người Ai Cập. Tuy nhiên nếu để bà tức giận, thì “sắc đẹp ngàn cân” của Taweret cũng có thể gây ra một trận lũ sông Nile. Trong trận chiến của Horus và Set, bà đã theo phe Horus.

Bes là nam thần lùn cũng bảo hộ cho sự sinh nở. Ngoài ra ông còn đại diện cho những bữa tiệc, giải trí và dục tính. Những bức tượng cỡ nhỏ mang hình dáng của Bes và Taweret thường được đặt bên người phụ nữ đang vượt cạn để cầu mong cho họ mẹ tròn con vuông.

Có nơi còn cho rằng Bes và Taweret là một cặp vợ chồng, vợ phương phi chồng li ti. Nếu đúng là như vậy thì thật đáng e ngại cho thân xác của ông chồng Bes…