Trào Phong đứa con thứ ba của Rồng

0
779

Trào Phong đứa con thứ ba của Rồng

Ngay từ cái tên ta đã có thể thoáng đoán ra được bản tính của linh thú này. Chữ “Trào – 嘲” là chỉ hành động giống như “cười chế nhạo, diễu cợt”; còn “Phong – 风” là chỉ “gió”. Được cho là con thứ ba của Rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử, Trào Phong mang trong mình tính khí mạnh mẽ, không biết sợ nguy hiểm là gì, thâm chí là …” thích” nguy hiểm. Do vậy nó thường tùy ý tìm đến những chỗ cao ráo, nhìn được toàn cảnh xung quanh mà hả hê quan sát.

Dân gian Trung Hoa không những coi Trào Phong là con vật tượng trưng cho sự tốt lành, vẻ đẹp uy nghi mà còn coi nó như một biểu tượng của việc xua đuổi và diệt trừ ma quỷ. Nhìn lên nóc những ngôi đền cổ, hay đặc biệt là tại góc các mái điện ở Tử Cấm Thành ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh Trào Phong được người xưa chạm khắc lên đấy, tất cả để cầu cho sự an toàn, mong được Trào Phong bảo vệ.