Truyền thuyết Nữ Oa vá trời

0
1608

Sau khi tạo ra con người và dạy họ cách sinh đẻ, tồn tại, Nữ Oa vẫn chưa được ngơi nghỉ vì một đại họa bất chợt giáng xuống trần gian.
Nguyên do là có vị thủy thần tên Cộng Công mang quân làm phản thiên đình, bị hỏa thần Chúc Dung đánh bại. ( Cộng Công và Chúc Dung được cho là hậu duệ của Thần Nông ). Cộng Công thua trận, chán nản, đâm đầu vào cột đá chống trời tự tử. Cột bị gãy, khiến thiên địa hỗn loạn, bầu trời thủng một lỗ đen. Nữ Oa phải dùng 365000 viên đá ngũ sắc để vá lại bầu trời.Chẳng bao lâu, bầu trời đã trở lại bình thường. Nhân dân không còn bị khổ sở nữa.

Sau đó, để giúp dân chúng được vui, quên đi nỗi khiếp sợ đối với tai họa vừa rồi, Nữ Oa dùng tre trúc làm một loại nhạc cụ gọi là sáo, để thổi nhạc, bà còn chế tạo cho dân nhiều loại nhạc cụ khác.