BOLLA- RỒNG ALBANIA

0
515

Bolla là loài rồng xuất hiện trong truyện cổ Albania, một chi nhỏ của họ Dragon. Về cơ bản thì Bolla có hình dạng tương đối giống với loài dragon, nhỏ cỡ 5m, nhưng bốn chân khá ngắn, và đôi cánh cũng khá nhỏ. Điều này khiến nó di chuyển khá chậm. Gần như quanh năm Bolla chỉ ngủ li bì trong hang với đôi mắt đui mù. Chỉ đến ngày lễ của thánh George, đôi mắt của con quái vật này mời sáng trở lại. Nguyên là do một con Bolla từng tấn công thánh George, và bị ông đánh bại. Thánh George đã nguyền rủa loài Bolla, khiến chúng chỉ có thể nhìn được vào ngày lễ của ông
Ngay khi mắt nhìn được, Bolla sẽ bò khỏi hang và đi nuốt người. Nhưng ngay khi nuốt ai, lời nguyền sẽ quay lại,buộc chúng phải quay về hang
Nếu sống đủ năm mươi năm mà không bị con người nhìn thấy, Bolla sẽ ‘tiến cấp’ thành Bullar với tuyến nộc độc ghê hồn, làm cho những loài bò sát sống quanh nó cũng đều thành loài độc. Sau 50 năm nữa, nó trở thành Ershaj,với đôi cánh dài ra và cơ thể to hơn. Sau một trăm năm nữa, nó trở thành Kulshedra- một con rồng bay dài 15 m với 9 cái đầu. Kulshedra có thể biến thành người, và hầu hết các con hay tấn công người mang giống cái 
Khắc tinh lớn nhất của Bolla là Dragùa- những chiến binh có cánh với sức mạnh khủng khiếp, tốc độ kinh hoàng và tỏa hào quang rực rỡ. Dragùa là một dạng đột biến, hầu hết là nam. Một Dragùa sẽ được sinh ra sau ba thế hệ tu đức, và đặc biệt là Dragua xuất hiện ở mọi giống loài, trừ loài dê. Từ thuở bé tí một Dragua cũng đã đủ sức để giết Bolla, và sự xuất hiện của họ trên bầu trời nhanh đến mức khiến người thường nhìn họ như sấm sét