Dionysus

0
856

Đây là vị thần Rượu nho trong thần thoại Hy Lạp, con trai của Zeus và công chúa Semele. Semele chết trong khi mang bầu Dionysus, nhưng Zeus đã kịp lấy cái thai ra khỏi bụng mẹ và khâu nó vào đùi của mình, vì thế thần Dionysus sinh ra từ đùi của thần Zeus.

Trong một lần trồng nho, Dionysus vô tình dẫm nát một chậu nho. Mấy hôm sau, chậu nho nát đó tỏa ra mùi thơm, Dionysus uống thử nước của nó thì thấy rất ngon. Và thế là công thức rượu nho ra đời.

Dionysus đi khắp nơi, chia sẻ công thức làm loại rượu này cho mọi người. Nhờ công lao đó, chàng được Zeus đưa lên hàng ngũ các vị thần Olympus (thay thế cho vị trí của Hestia). Dionysus trở thành vị thần của rượu nho, lễ hội, hí kịch và sự sinh sản.

Nhìn chung, đây là ông thần biết hưởng thụ, ăn chơi hưởng lạc nhất cái hệ Mặt trời này luôn.