Hephaestus

0
1423

Hephaestus là vị thần thợ rèn thọt chân, nhà điều khắc, nhà luyện kim, người cai quản ngọn lửa, người tạo ra vũ khí và áo giáp cho các vị thần.

Theo truyền thuyết, Hera mang thai Hephaestus, nhưng Zeus không phải cha của đứa trẻ nên Hera đã vứt đứa con vừa sinh của mình xuống biển. May thay ông lại được nữ thần Thetis nuôi nấng và trở thành thợ rèn.

Lại có một truyền thuyết khác thì nói rằng Hephaestus vì muốn bảo vệ mẹ mình trước cơn giận của Zeus, đã bị trừng phạt và ném xuống trần, Hephaestus rơi xuống đảo Lemos, bị què một chân. Theo năm tháng ông trở thành một thợ rèn bậc thầy, và được trở lại hàng ngũ các vị thần trên Olympus.

Việc lấy được Aphrodite – nữ thần của tình yêu và sắc đẹp làm vợ, có vẻ như là một sự bù đắp cho những mất mát của Hephaestus. Thế nhưng, đáng tiếc là vợ ông lại phản bội ông, ngoại tình với người anh em của ông là thần Ares.

Biểu tượng của ông là ngọn lửa, cái đe, rìu, búa và cái kẹp.