Jupiter – Thần Bầu trời, vua của các vị thần

0
1987

Jupiter là vị thần Bầu trời, vua của các vị thần trong thần thoại La Mã, tương đương với Zeus của người Hy Lạp. Hiển nhiên, ông là một trong những vị thần được tôn thờ hàng đầu tại La Mã cổ đại.

Không có nhiều câu chuyện về Jupiter mang bản sắc La Mã. Sự ra đời, vợ và những tình nhân của ông vẫn được kể lại từ chuyện thần Zeus. Chỉ có một câu chuyện nhỏ liên quan tới vua Numa Pompilius, vị vua thứ hai của thành Rome.

Chuyện kể rằng vua Numa Pompilius sau khi chứng kiến thiên tai tàn phá mùa màng, quyết định bắt cóc hai vị thần Picus và Faunus, chuốc rượu say để ép họ gọi Jupiter xuống trần. Numa yêu cầu thần Jupiter chỉ cho cách rèn lưỡi tầm sét, xin Jupiter chiếc khiên thần để cho thợ làm mẫu đúc theo, đồng thời khéo léo từ chối yêu cầu hiến tế người cho các vị thần. Mọi yêu cầu đều được Jupiter chấp thuận. Vậy mới thấy, mấy anh La Mã coi trời bằng vung, ra điều kiện đòi quyền lợi sòng phẳng với vua các thần mà cũng không lo bị trừng phạt như mấy anh Hy Lạp.