LOÀI DWARF – NHỮNG NGƯỜI THỢ RÈN XUẤT CHÚNG NHẤT CỬU GIỚI

0
982

Bài viết hôm nay sẽ về loài Dwarf (người lùn)- giống loài tuy xấu xí nhưng lại là những người thợ rèn tài hoa nhất. (Mà sao điểm qua thần thoại,những ai đã dính vô cái lò rèn là không đẹp nổi nhỉ? Hephaestus, đám Cyclop, giờ lại cả loài Dwarf)
Truyện kể rằng sau khi ba anh em Odin giết chết Ymir để tạo nên thế giới, từ xác của Ymir hình thành hai loại giòi.Giòi trắng trở thành loài Elf,còn giòi đen thành loài Dwarf
Nơi sinh sống của loài Dwarf là Nidavellir. Họ chỉ sinh sống trong lòng đất và các hang đá, do loài Dwarf sẽ bị hóa đá dưới ánh mặt trời. Có lẽ chính do chui rúc trong lòng đát nhiều hơn các loài khác nên những cư dân ở Nidavellir đạt được những thành tựu rất lớn trong khai mỏ và luyện kim
Về ngoại hình, người Dwarf có hai đặc điểm không thể lẫn với bất cứ loài nào, đó là lùn và xấu. Về tính cách, thì họ cực kì , cực kì tham vàng. Nhưng đảm bảo là đã ném vàng cho rồi thì cứ yên tâm là sản phẩm cực kì đạt tiêu chuẩn chất lượng
Điểm qua một vài sản phẩm nổi tiếng của loài Dwarf có: sợi dây không tưởng Gleipnir, cây búa sét Mjolnir, ngọn giáo thần Gungnir, con lợn vàng Gullinbursti , chiếc nhẫn tự nhân bản Draupnir, con thuyền Skidbladnir, mái tóc vàng của Sif (bản thay thế),…
Có một số người cho rằng từ “Dark Elf” thực chất là chỉ loài Dwarf, bởi vì Dwarf được xem như đối trọng với Elf (lùn-cao; xấu-đẹp; tham lam- tốt tính; sợ nắng-thích nắng; giòi đen-giòi trắng). Do đó Svartalfheim thực chất có thể chính là Nidavellir