Vương Mông trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 là ai?

0
6

Khi Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 công bố danh sách thí sinh, cái tên Vương Mông gây bất ngờ lớn nhất không phải vì độ nổi tiếng giải trí mà vì lý lịch hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của dàn chị đẹp. Không phải ca sĩ, không phải diễn viên, cô là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn từng khiến cả thế giới phải dừng lại nhìn khi chắp tay sau lưng trước vạch đích. Nhưng trên sân khấu giải trí, cô lại là người ít kinh nghiệm nhất trong phòng.

Sự nghiệp thể thao và những con số khó tin

Vương Mông sinh năm 1985, quê Cáp Nhĩ Tân, thành phố lạnh nhất và cũng là thủ phủ trượt băng của Trung Quốc. Cô bắt đầu tập trượt băng từ nhỏ và nhanh chóng trở thành tên tuổi đáng chú ý trong hệ thống đào tạo thể thao của nước này.

Bước ngoặt đến tại Thế vận hội Mùa đông Torino 2006 khi cô mới 20 tuổi. Trong bối cảnh đoàn Trung Quốc về nước tay trắng ở nhiều môn, Vương Mông một mình giành huy chương vàng 500m, tấm huy chương vàng duy nhất của toàn đoàn năm đó. Đây là thời điểm cô trở thành khuôn mặt của thể thao mùa đông Trung Quốc, một vị trí cô sẽ giữ suốt một thập kỷ.

Nhưng đỉnh cao thực sự là Vancouver 2010. Sốt 39 độ, Vương Mông vẫn ra sân. Cô không chỉ bảo vệ thành công huy chương vàng 500m mà còn giành thêm vàng 1000m, và cùng đồng đội phá kỷ lục thế giới tiếp sức 3000m. Đặc biệt hơn là cách cô về đích ở nội dung 500m: chắp tay sau lưng, đủng đỉnh lướt qua vạch đích trước đối thủ một khoảng cách thảnh thơi. Đây là khoảnh khắc viral trước khi khái niệm viral được người ta dùng phổ biến, và nó trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của thể thao Trung Quốc đương đại.

Tổng kết sự nghiệp thi đấu của Vương Mông là 77 huy chương vàng, trong đó 4 huy chương vàng Olympic, 18 huy chương vàng thế giới và 7 lần phá kỷ lục thế giới nội dung 500m. Đây là con số mà đa số vận động viên thể thao đỉnh cao cả đời không thể chạm tới.

Scandal và phần đời không phẳng lặng

Vương Mông không phải là câu chuyện thành công một chiều không có vấp váp. Năm 2011, cô dính vào một trong những scandal ồn ào nhất làng thể thao Trung Quốc khi xảy ra ẩu đả nghiêm trọng tại khu tập luyện của đội tuyển quốc gia ở Thanh Đảo. Cô bị thương nặng, phải khâu hơn 50 mũi, và vụ việc kéo theo điều tra của Tổng cục Thể thao.

Câu chuyện hai phía mâu thuẫn nhau hoàn toàn. Phía huấn luyện viên và đội trưởng cho rằng Vương Mông say rượu về muộn và gây ra bạo lực trước. Phía Vương Mông thì cho rằng cô chỉ về muộn 15 phút vì tiếp đón bố mẹ và bị đội trưởng đánh trước. Vụ việc bị dàn xếp kín đáo theo kiểu bảo vệ thể diện đội tuyển, nghiêm cấm các vận động viên trả lời báo chí. Dù kết luận ban đầu nghiêng về phía huấn luyện viên, vụ này đã phơi bày nhiều vấn đề trong hệ thống thể thao bán quân sự của Trung Quốc và Vương Mông trở thành nhân vật biểu tượng không mong muốn cho câu chuyện đó.

Cô tiếp tục thi đấu, giành thêm huy chương tại Sochi 2014 dù không tái hiện được đỉnh cao Vancouver, rồi giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên.

Sau đỉnh cao: Huấn luyện viên, doanh nhân và khoảnh khắc viral Bắc Kinh 2022

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Vương Mông sang Mỹ học tiếng Anh và lấy bằng MBA về huấn luyện, sau đó quay về nước dẫn dắt đội tuyển trượt băng tốc độ cự ly ngắn quốc gia. Dưới bàn tay của cô, nhiều thế hệ vận động viên trưởng thành và tiếp tục mang về huy chương cho Trung Quốc.

Năm 2022, cô được cả nước biết đến lần thứ hai khi ngồi bình luận trực tiếp cho đài truyền hình tại Thế vận hội Bắc Kinh. Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, Vũ Đại Tinh và vận động viên Italy về đích gần như cùng lúc, trọng tài phải xem lại băng hình chậm để phán quyết. Trong khi cả studio hồi hộp chờ đợi, Vương Mông hét lên trực tiếp trên sóng: “Mắt tôi chính là thước đo, không cần xem lại, Vũ Đại Tinh thắng rồi!” Kết quả chính thức sau đó xác nhận Trung Quốc thắng với cách biệt 0,016 giây. Một cựu vô địch đã “đo” chính xác kết quả cuộc đua chỉ bằng mắt thường và hàng thập kỷ kinh nghiệm trên sân băng. Đoạn video lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc và biến cô thành người nổi tiếng theo cách hoàn toàn mới.

Ngoài vai trò huấn luyện viên, Vương Mông còn mở công ty thể thao vào năm 2022, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ việc làm cho các vận động viên giải nghệ và đầu tư vào phát triển thiết bị trượt băng nội địa với tham vọng cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập.

Vương Mông trên sân khấu Đạp Gió 2026 và cuộc chạm trán với Trang Pháp

Tự nhận mình hoàn toàn mù tịt về ca hát và vũ đạo, Vương Mông tham gia Đạp Gió 2026 theo cách một vận động viên bước vào giải đấu hoàn toàn không phải môn sở trường: thẳng thắn thừa nhận điểm yếu, quyết đấu thay vì né tránh.

Trong vòng solo, cô chủ động chọn Trang Pháp làm đối thủ dù ban tổ chức đã cảnh báo đây là quán quân của bản Việt Nam. Cô thi với bài hát “Tôi Yêu Trung Quốc” và thua sít sao với tỷ số 379 so với 382 điểm. Biểu cảm thất vọng, thiếu thiện chí của cô ngay sau khi nghe kết quả leo thẳng lên top 1 hot search Weibo và hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn từ chính khán giả Trung Quốc.

Tuy nhiên cũng có không ít tiếng bênh vực: thua trận trên sân khấu không phải môn sở trường trước quán quân của một chương trình khác, với một cựu vận động viên Olympic vốn quen với áp lực thắng thua cực độ, có lẽ không dễ che giấu cảm xúc hơn ngày thường. Sau đó ở công diễn đầu tiên, Vương Mông thuộc nhóm của Lý Tiểu Nhiễm và Đường Nghệ Hân, nhóm được cho là thắng không thuyết phục trước đội của Trang Pháp dù trình diễn kém hơn rõ ràng, tiếp tục gây tranh cãi về tính công bằng của chương trình.