ABEZETHIBOU – Ác quỷ một cánh

0
2173

Abezethibou là một trong những ác quỷ ít được biết đến nhất nhưng lại có câu chuyện cụ thể và chi tiết nhất trong toàn bộ văn học ma quỷ học Do Thái cổ đại. Ngài không phải nhân vật trừu tượng đại diện cho một tội lỗi nào đó. Ngài là một ác thần có mặt tại một sự kiện lịch sử cụ thể, và câu chuyện về ngài giải thích lại toàn bộ cảnh Biển Đỏ trong Kinh Thánh theo một góc nhìn hoàn toàn khác.

Nguồn duy nhất kể về Abezethibou là Testament of Solomon, tức Di Chúc của Solomon, một văn bản ngoài Kinh Thánh được viết vào khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau Công nguyên. Trong đó vua Solomon gọi các ác quỷ ra thẩm vấn từng người một trước khi bắt chúng làm lao động xây đền thờ.

Khi Solomon gọi Beelzebub ra hỏi, Beelzebub tiết lộ rằng ngài không sa ngã một mình. Có một thiên thần tên Abezethibou theo ngài ra khỏi thiên đình. Trong lúc rời đi, các thiên thần khác cố giữ Abezethibou lại bằng cách túm lấy cánh ngài. Họ túm được một cánh nhưng không giữ được ngài. Thay vào đó cánh bị giật đứt ra. Abezethibou rơi xuống chỉ còn một cánh, cánh còn lại chuyển sang màu đỏ tươi vì máu và bạo lực của khoảnh khắc đó. Từ đó ngài là con quỷ một cánh đỏ.

Sau khi sa ngã, Abezethibou đến Ai Cập và ở đó suốt. Khi Moses đến gặp Pharaoh đòi thả người Israel, Abezethibou hoạt động ngầm phía sau. Ngài thì thầm vào tai Pharaoh, thuyết phục vị vua cứng đầu không chịu buông tha người nô lệ dù trận dịch này đến trận dịch khác. Kinh Thánh gốc nói Thiên Chúa làm cứng lòng Pharaoh. Testament of Solomon giải thích thêm rằng Abezethibou mới là tác nhân thực sự đứng sau chuyện đó.

Ngài cũng là người cung cấp phép thuật cho hai pháp sư Ai Cập tên Jannes và Jambres khi họ thi tài với Moses. Mỗi lần Moses làm phép lạ, hai pháp sư cũng bắt chước được. Sức mạnh đó đến từ Abezethibou.

Nhưng rồi Biển Đỏ tách ra. Quân Ai Cập kéo vào. Và nước ập xuống.

Theo câu chuyện trong Testament of Solomon, trong lúc nước tách ra, Abezethibou đã ở bên trong cột nước đó và đang dùng sức mình để giữ cho nước không sập xuống quá sớm, để quân Ai Cập có thể đuổi theo người Israel. Khi Moses đưa tay ra và nước sập xuống, Abezethibou bị cuốn vào cùng với toàn bộ đạo quân. Quân lính chết đuối. Còn Abezethibou bị kẹt trong một cột nước dưới đáy biển, không chết nhưng cũng không thoát ra được.

Ngài nằm đó hàng ngàn năm cho đến khi một ác quỷ khác tên Ephippas được Solomon sai xuống mang ngài lên. Khi ra trước Solomon, Abezethibou được lệnh cầm một tảng đá khổng lồ đứng làm cột chống cho đền thờ. Ác quỷ từng cố giữ cột nước để dìm chết người Israel nay phải đứng giữ cột đá làm người phục vụ.

Câu chuyện của Abezethibou thú vị ở chỗ nó không giải thích ngài là ai theo nghĩa triết học. Không có bài học về tội lỗi hay đức hạnh. Chỉ có một nhân vật bị kẹt ở sai phía của lịch sử, trả giá bằng hàng nghìn năm dưới đáy biển, rồi bị kéo lên để làm cột nhà cho kẻ đã đánh bại mình.