ATOBLEMAS- QUÁI VẬT CÓ HƠI THỞ KHIẾP NHẤT

0
352

Tiếp tục chuyên mục bảo tồn sinh vật thần thoại có nguy cơ tuyệt chủng cao, hôm nay xin giới thiệu về Catoblemas
Catoblemas là một sinh vật thần thoại được ghi nhận ở Đông Phi, cụ thể là ở Ethiopia. Nó có hình dáng khá giống với linh dương đầu bò thường thấy trên các xavan, nhưng Catoblemas lại hay sống trong đầm lầy. Cổ của chúng khá dài, và đầu thì có một cặp sừng rất nặng,nặng đến nỗi nó chỉ có thể nhìn xuống,không thể ngẩng cổ lên được (vì thế nó có tên là Catoblemas- kẻ nhìn xuống)
Sinh vật này được cho là có hơi thở cực kì kinh dị. Bạn có thể đi đời nhà ma sau khi ngửi phải thứ mùi này. Nó còn có ánh mắt có thể khiến đối thủ tê liệt. Nhưng nói chung thì Catoblemas là một sinh vật ăn thực vật hiền lành, rất hiếm khi tấn công ai (nhưng đôi khi có người vẫn lỡ hít phải hơi thở của nó)
Catoblemas thậm chí từng có vinh dự xuất hiện trong sổ tay của thiên tài Leonardo da Vinci. Trong cuốn sổ thì Da Vinci công nhận đây là một sinh vật có thật
Tuy nhiên gần đây, với việc những câu chuyện biến mất liên tục, Catoblemas đang bên bờ tuyệt chủng. Hãy bảo vệ sinh vật hiền lành này bằng cách nhớ về chúng nhé