Hoàng Phi Hổ

0
5736

Hoàng Phi Hổ là ai? Trọng thần bảy đời phò Thương, kẻ đầu tiên dám quay lưng với Trụ Vương

Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nhiều người phản Trụ vì lý tưởng, vì mệnh trời, hoặc vì được thầy trên núi sắp đặt sẵn. Hoàng Phi Hổ thì khác. Ông phản Trụ vì vợ chết, vì em gái chết, vì tất cả những gì ông từng bảo vệ trong suốt đời quan trường đều bị chính tay kẻ ông thờ phụng hủy hoại. Đó là lý do cái quyết định của ông, dù chỉ là chi tiết trong một cuốn tiểu thuyết thần thoại đồ sộ, vẫn để lại cảm giác nặng nề và thật hơn bất kỳ lý tưởng nào.

Nguồn gốc và thân thế

Hoàng Phi Hổ sống dưới thời vua Trụ Vương, được phong tới tước Trấn Quốc Võ Thành Vương, cha là Hoàng Cổn tổng trấn ải Giới Bài, em gái là Hoàng Thị, vương phi của Trụ Vương phụ trách Tây cung. Dòng họ Hoàng gắn bó với triều Thương đã bảy đời, đời nào cũng là tướng, đời nào cũng trung thành. Cái nền tảng ấy vừa là niềm tự hào vừa là gánh nặng lớn nhất mà Hoàng Phi Hổ phải mang khi đưa ra quyết định đoạn tuyệt.

Dưới thời Trụ Vương, triều đình có Văn Thái Sư Văn Trọng và Hoàng Phi Hổ là hai trụ cột võ công, uy chấn bốn phương. Nếu Văn Trọng là người trung thành đến hơi thở cuối cùng thì Hoàng Phi Hổ là người đầu tiên trong hàng võ tướng tối cao dám bước ra ngoài cái khung trung quân mà cả thời đại xem là bất khả xâm phạm.

Nguyên nhân phản Trụ

Vào năm thứ 21 của đời Trụ Vương, nhân dịp Tết Nguyên Đán, phu nhân của Hoàng Phi Hổ là Giả Thị vào cung chúc thọ Đắc Kỷ. Đắc Kỷ vốn có tư thù với Hoàng Phi Hổ, nhân cơ hội đó tìm cách cho Trụ Vương thấy sắc đẹp của Giả Thị. Quyết giữ trọn trinh tiết và phẩm hạnh, Giả Thị đã tự tận trên Lộc Đài. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng phi nghe tin tẩu tẩu chết liền chạy lại mắng Trụ Vương đam mê tửu sắc không giữ lễ tôi thần, Trụ Vương trong phút nóng giận đã ném Hoàng phi xuống Lộc Đài chết tan xương.

Một ngày Tết, Hoàng Phi Hổ mất cả vợ lẫn em gái. Cả hai người đều chết trên cùng một cái đài do tay cùng một kẻ. Đây không còn là chuyện triều chính hay thiên mệnh nữa mà là giọt nước cuối cùng tràn ly.

Cuộc vượt năm ải đầu Chu

Hoàng Phi Hổ bất bình với hôn quân vô đạo đã đem theo gia quyến của mình vượt 5 ải, sang hàng Chu Võ Vương. Hành trình vượt ải này chiếm gần cả một chương trong truyện và là một trong những đoạn hành động căng thẳng nhất của toàn bộ Phong Thần Diễn Nghĩa. Cha ruột Hoàng Cổn chặn đường, buộc ông phải lựa chọn giữa chữ hiếu và con đường mình đang đi. Binh truy kích do Văn Thái Sư dẫn đầu bám theo không rời. Suốt hành trình, anh em và tướng sĩ theo ông lần lượt bị bắt bị thương, rồi lại thoát ra, rồi lại đánh tiếp.

Đến Tây Kỳ, Hoàng Phi Hổ được Võ Vương tấn phong là Khai Quốc Võ Thành Vương. Từ Trấn Quốc Võ Thành Vương phò Thương thành Khai Quốc Võ Thành Vương phò Chu, cái tước hiệu gần như giống nhau đó ẩn chứa cả một cuộc đời thay đổi.

Sức mạnh và thú cưỡi

Hoàng Phi Hổ không phải tướng có pháp thuật nhưng bù lại sở hữu những thứ mà ít ai trong truyện có được. Ông cưỡi Ngũ Sắc Thần Ngưu, con thần ngưu năm màu được coi là thần thú bậc nhất trên chiến trường. Vũ khí thường dùng là cây giáo dài, kết hợp với tài điều binh khiến ông trở thành một trong những vị tướng thực chiến đáng sợ nhất phía nhà Chu.

Kết cục

Trong cuộc chiến chống lại nhà Thương và xây dựng cơ nghiệp kéo dài 800 năm của nhà Chu, Hoàng Phi Hổ đã đóng góp rất lớn. Tuy nhiên, số phận đã định sẵn Hoàng Phi Hổ phải xuất hiện trên bảng Phong Thần. Khi đại quân Tây Kỳ áp sát huyện Dẫn Trì, Hoàng Phi Hổ đã thua trận dưới tay Tổng trấn Trương Khuê.

Cái chết của ông đến ở giai đoạn gần cuối cuộc chiến, khi nhà Chu đã gần như thắng hoàn toàn. Ông không chết vì thua kém đối thủ về tài năng hay phẩm hạnh mà đơn giản vì tên ông đã được ghi sẵn trên bảng Phong Thần từ trước, đó là logic của bộ truyện này.

Tước phong thần

Sau khi lật đổ nhà Thương giúp Võ Vương lên ngôi, Khương Tử Nha vâng sắc Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc phong các thần. Hoàng Phi Hổ được làm Đông Nhạc Thái Sơn, Tề Thiên Nhân Thánh Đại Đế, đứng đầu Ngũ Nhạc, cai trị phần hồn. Bất kể ai mới chết hay mới sinh cũng phải tới để thần Đông Nhạc xét hỏi.

Đây là một trong những tước vị có quyền năng thực tế lớn nhất trong toàn bộ bảng phong thần, đứng đầu năm ngọn núi thiêng và cai quản cửa ngõ giữa cõi âm và cõi dương. Kẻ một thời là trụ cột của triều đại nay trở thành người canh giữ ranh giới của sự sống và cái chết.

Fun Facts

Hoàng Phi Hổ là nhân vật duy nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa mà cả cha ruột lẫn triều đình đều đem binh truy sát trên đường trốn thoát, tạo nên một trong những tình huống éo le nhất truyện. Con trai cả của ông là Hoàng Thiên Hóa bị tiên nhân bắt đi tu luyện từ năm ba tuổi, đến khi hai cha con hội ngộ thì đã là giữa chiến trận. Ba người con khác của Hoàng Phi Hổ là Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước và Hoàng Thiên Tường đều tham chiến, trong đó có người chết trận và có người sống sót để giữ hương khói dòng họ. Cả cha lẫn con đều có tên trên bảng Phong Thần, hai cha con cùng được phong thần chưa chắc đã là điều may mắn theo nghĩa thông thường, nhưng trong thế giới quan của Phong Thần Diễn Nghĩa, đó là kết cục xứng đáng nhất cho một dòng họ trung liệt.