
- Trong một vũ trụ đầy siêu anh hùng với lý tưởng cao cả, Lobo xuất hiện như một dị vật hoàn toàn đối lập. Không màng chính nghĩa, không quan tâm đến thiện ác, gã tồn tại chỉ để chiến đấu, kiếm tiền và tận hưởng bạo lực theo cách riêng của mình. Chính sự phá cách đó đã biến Lobo trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của DC suốt nhiều thập kỷ.
Nội dung bài viết
Nguồn gốc và lịch sử xuất bản
Lobo được tạo ra bởi Roger Slifer và Keith Giffen, lần đầu xuất hiện trong Omega Men số 3 vào tháng 6 năm 1983. Ban đầu nhân vật này được xây dựng như một phiên bản châm biếm những anti-hero đang thịnh hành thời bấy giờ, đặc biệt là Wolverine của Marvel và Punisher. Ý định ban đầu của các tác giả là nhại lại phong trào “tối và tàn bạo” của truyện tranh thập niên 90, nhưng kết quả ngoài mong đợi, độc giả lại đón nhận Lobo một cách nhiệt tình đến mức gã trở thành biểu tượng thực thụ của chính trào lưu đó.
Bước ngoặt lớn đến khi họa sĩ Simon Bisley thiết kế lại ngoại hình Lobo với phong cách cơ bắp thô ráp, đôi bốt biker gắn đầu lâu và sợi xích quấn quanh cẳng tay. Hình ảnh đó gần như ngay lập tức trở thành diện mạo chính thức và được ghi nhận là yếu tố quan trọng đưa Lobo lên đỉnh cao độ phổ biến.
Tiểu sử nhân vật
Lobo là người Czarnian cuối cùng còn sống sót, đến từ hành tinh Czarnia, một thiên đường yên bình mà cư dân gần như bất tử và không hề biết đến chiến tranh. Bi kịch ở chỗ, chính Lobo là người đã xóa sổ toàn bộ chủng tộc của mình.
Ngay từ khi chào đời, bản chất tàn bạo của gã đã hiện rõ đến mức y tá đỡ đẻ cho anh phát điên sau đó. Lớn lên với trí tuệ vượt trội nhưng không dùng vào bất cứ thứ gì có ích, Lobo đã chế tạo ra một loài côn trùng có cánh đặc biệt để lây lan khắp Czarnia, kích động bạo lực giữa các cư dân cho đến khi cả hành tinh tự hủy diệt lẫn nhau. Lý do? Đơn giản là gã cảm thấy khác biệt và không muốn có đồng loại.
Sau khi trở thành sinh vật duy nhất sống sót của Czarnia, Lobo dấn thân vào nghề thợ săn tiền thưởng liên thiên hà, lái chiếc mô tô không gian Spacehog lang thang khắp vũ trụ để nhận những hợp đồng nguy hiểm và béo bở nhất.
Sức mạnh và năng lực
Lobo sở hữu sức mạnh thể chất ở tầm đỉnh cao vũ trụ DC, có thể đối đầu trực tiếp với Superman trong nhiều cuộc đụng độ. Tốc độ và phản xạ của gã đủ để né tránh các đòn tấn công tốc độ cao, trong khi cơ thể gần như miễn nhiễm với mọi loại tổn thương vật lý, năng lượng lẫn ma thuật. Gã có thể tồn tại trong môi trường chân không vũ trụ không cần bảo hộ, chịu được nhiệt độ cực hạn và không bị ảnh hưởng bởi chất độc hay bệnh tật.
Đặc biệt nhất là khả năng hồi phục gần như tức thì. Lobo có thể tái sinh từ một giọt máu, khiến việc tiêu diệt gã gần như bất khả thi về mặt lý thuyết. Thậm chí sau khi chết, gã còn bị cả địa ngục lẫn thiên đường đồng loạt từ chối tiếp nhận vì hành vi quá phiền phức ở cả hai nơi.
Tính cách và bộ luật danh dự
Lobo không phải ác nhân thuần túy cũng không phải anh hùng. Gã là một anti-hero với triết lý sống không ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc xã hội nào. Thú vui của gã là bạo lực, thuốc lá, rượu mạnh và âm nhạc rock nặng.
Điều thú vị là dù sống ngoài vòng pháp luật của mọi nền văn minh, Lobo lại có một bộ luật danh dự riêng hết sức kỳ lạ. Một khi đã nhận hợp đồng, gã sẽ hoàn thành đến cùng bất kể hậu quả, dù phải truy đuổi mục tiêu đến tận cùng vũ trụ. Đây chính là sức hút kỳ lạ của nhân vật này, vừa đáng sợ vừa có một thứ gì đó đáng tin theo cách riêng.
Fun Facts
Tên Lobo trong tiếng Khund (một chủng tộc ngoài hành tinh trong DC) có nghĩa là “kẻ xé nát ruột gan của ngươi và thích thú với điều đó”. Gã từng đánh nhau với Aquaman chỉ vì tranh chấp liên quan đến một con cá heo. Và dù từng nhiều lần đụng độ Superman, hai người cũng có những lúc hợp tác với nhau, tạo ra một trong những cặp đôi kỳ lạ nhất lịch sử DC.
Trên màn ảnh
Jason Momoa được thông báo sẽ hóa thân thành Lobo trong bộ phim Supergirl: Woman of Tomorrow thuộc vũ trụ DC mới, đây là lần đầu tiên nhân vật này có màn ra mắt điện ảnh chính thức và đang được cộng đồng fan mong chờ.



























