Ô Văn Hóa

0
2147


Người khổng lồ là có thật. Ô Văn Hóa là một tráng sĩ ở Triều Ca, thấy triều đình có bố cáo tuyển nhân tài đi đánh giặc thì ứng tuyển. Tên này thân hình to lớn như hung thần, người cao 2 trượng (khoảng 8 mét), sức mạnh vô địch, một bữa ăn trọn một con bò. Tuy không có mưu trí gì nhưng nguyên cái vóc dáng khổng lồ đó làm Tanker cũng đủ khiến quân địch nao núng. Quả nhiên Ô Văn Hóa nửa đêm xông vào tập kích trại Tây Kỳ, cầm một cái đinh ba, xiên một phát chết chục người, đánh đông đánh Tây khiến các tướng Tây Kỳ chạy dạt hết, doanh trại bị đập cho tan hoang, tướng Long Tu Hổ cũng tử trận. Nhưng đúng là vì không có đầu óc, về sau bị Tử Nha lừa dụ vào hẻm núi, dùng thuốc nổ thiêu chết trong núi. Hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong chức Lực Sĩ Tinh.

Cre: Fanpage Epic