PELUDA- QUÁI VẬT HÙNG MẠNH NHẤT ĐẤT PHÁP

0
400

Peluda (có nghĩa là Kẻ lông lá) là một con quái vật họ bò sát sống ở thượng nguồn sông Huisne. Nó có họ hàng gần với loài Rồng cạn.
Peluda có thân hình bò sát, bốn chân khá ngắn going chân rùa, đầu rồng, cổ dài như cổ rắn. Trên lưng nó là một hàng lông cực dày và sắc như lông nhím, nhưng to hơn nhiều. Đuôi nó dài và có ngạnh như đuôi bọ cạp. Cơ thể của Peluda khá lớn, ít nhất cũng dài hơn mười lăm mét
Peluda là một trong số những con quái vật có nhiều skill nhất. Nó có thể dùng bộ hàm đầy răng sắc nhọn kèm theo chất độc chết người để xử con mồi ở cự li gần. Ở cự li xa hơn, nó có thể phun ra độc hoặc phun lửa. Những chiếc lông sắc nhọn trên lưng của Peluda có thể phóng ra như những mũi tên chết người vói độ chính xác cao. Chiếc đuôi của nó cũng có thể tung những cú đòn nguy hiểm như loài bọ cạp. Hơi thở của nó hôi thối đến mức khiến cây cối héo rũ. Ngoài ra,toàn thân Peluda là bất hoại, chỉ có thể bị giết khi bị chặt trúng đuôi(mà nên nhớ là đuôi nó như là đuôi bọ cạp phiên bản khổng lồ đấy nhé)
Tương truyền, Peluda sống cực kì lâu rồi. Nó chính là một trong những loài vật đã không được lên Con tàu của Noah. Thế nhưng,nó vẫn sống sót qua Đại Hồng Thủy nhờ trốn vào một hang núi. Nó đã ngủ say ở đó rất lâu,mãi đến thời kì Trung Cổ mới tỉnh giấc. Nó cực kì căm hận con người và những sinh vật được lên tàu, kèm theo cái đói khủng khiếp sau hàng ngàn năm, nó xuống núi, tàn sát cả một vùng.Không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị nó giết. Nhưng trong lúc tấn công một ngôi làng, nó đã bị một nhóm nông bih anh dũng bao vây. Trong lúc cả đám nông binh gần như chết sạch trước những ngón đòn của Peluda,một chàng trai ‘ăn may’đã chặt trúng đuôi của Peluda, giết chết con quái vật này
Phải thừa nhận Peluda là con quái vật thuộc hàng đen nhất mọi thời đại (lí do thì chắc các bạn cũng thấy rồi)