RAINBOW SERPENT VÀ DIRAWONG- HAI ĐẠI THẦN THÚ ÚC CHÂU

0
777


Đây là hai đại thần thú trong những huyền thoại của châu Úc. Chúng còn tồn tại trước cả thế giới. 
Thuở hồng hoang, Rainbow serpent thức giấc. Nó có hình dáng một con rắn dài khổng lồ, toàn thân lấp lánh bảy màu ánh sáng. Chính nó đã dùng quyền năng của mình để định hình nên thế giới. Nó tạo nên mặt đất, núi đồi và sông ngòi. Bởi thế Rainbow serpent được xem là vị thần sáng tạo. Người ta bảo rằng cầu vồng sau mỗi cơn mưa chính là Rainbow Serpent đang trườn trên bầu trời
Là vị thần đại diện cho thiên nhiên, Rainbow serpent lại không ưa thích gì những sinh vật sống,mà đặc biệt là con người. Nếu họ có gì đắc tội, ngay lập tức nó sẽ giáng xuống những thiên tai để trừng phạt họ. Điều này trái ngược với Dirawong
Cũng là một đại thần thú, Dirawong mang hình dáng một con bò sát khổng lồ, nói cho dễ hiểu là giống con rồng Komodo phóng đại lên rất nhiều lần.Nó rất yêu thương và là thần bảo hộ cho con người. Dirawong dạy con người những tri thức về nhiều mặt, và bảo vệ họ khỏi thiên tai mà Rainbow Serpent giáng xuống
Chính bởi vậy nên hai con thần thú này lao vào đánh nhau. Cuộc chiến giữa chúng cực kì khủng khiếp, đã vô tình tạo nên rất nhiều hòn đảo mới. Kết thúc cuộc chiến thì Rainbow Serpent lao xuống biển và biến thành hòn đảo New Zealand, còn Dirawong thì trở thành eo đất New South Wales. 
*Còn cầu vồng hiện tại là con cháu của Rainbow Serpent