ROC- QUÁI ĐIỂU XỨ TRUNG ĐÔNG

0
896


Tiếp tục chuyên mục bảo tồn sinh vật thần thoại, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Roc- loài chim khổng lồ trong truyện cổ Iran
Trong các câu chuyện, Roc được mô tả là có hình dáng như loài đại bàng, nhưng sở hữu một kích thước vô cùng khổng lồ. Nó có thể dễ dàng quắp một con voi và vác về cho đám chim con xé thịt. Mỗi chiếc lông vũ của nó to ngang với tàu lá cọ, và khi bay,bóng của nó che rợp cả một vùng. Quả trứng của nó có chu vi lên đến 150 feet (tức khoảng 45 m). Chúng định cư ở núi trái đất
Roc từng xuất hiện trong câu chuyện của Sinbad trong cuốn ‘Nghìn lẻ một đêm’. Chúng có thể dễ dàng đánh đắm một con tàu lớn mà không tốn quá nhiều sức lực. Những con mãng xà có kích cỡ khổng lồ cũng chỉ là bữa sáng cho Roc
Chân thực hơn, Marco Polo- người lữ hành vĩ đại,cũng từng ghi chép về loài chim ăn thịt khổng lồ này. Thủy thủ đoàn của Magienlan cũng từng khẳng định là trông thấy Roc
Tuy nhiên, trong thời đại này,câu chuyện về loài chim tuyệt vời này chẳng mấy ai còn nhớ. Hãy nhớ đến chúng, sự tuyệt chủng đã đến gần lắm rồi