
Trong The Boys, hầu hết nhân vật đến với nhóm vì một lý do cụ thể và rõ ràng. Butcher vì Becca. Hughie vì Robin. Starlight vì niềm tin bị phản bội. Kimiko thì khác. Cô không chọn bước vào cuộc chiến này. Cô được kéo vào đó từ hồi còn là đứa trẻ, bị biến thành vũ khí trước khi kịp hiểu thế giới là gì, và phần lớn hành trình của cô trong bốn mùa là cố gắng tìm lại thứ gì đó còn lại bên trong mình ngoài bản năng giết chóc.
Nội dung bài viết
Nguồn gốc và thân thế
Kimiko Miyashiro sinh ra ở Nhật Bản và lớn lên trong một ngôi làng ven biển yên tĩnh cùng cha mẹ và người em trai Kenji. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn khi một tổ chức khủng bố tên Shining Light Liberation Army đột kích làng, bắt cóc cả hai anh em và đưa họ vào mạng lưới buôn bán người. Kimiko bị giam cầm trong điều kiện vô nhân đạo, bị tiêm Compound V và bị sử dụng như một vũ khí sinh học được điều khiển bởi những kẻ không xem cô là con người.
Đó là khởi điểm của một nhân vật mà cả cuộc đời là chuỗi những thứ bị lấy đi khỏi cô, giọng nói, gia đình, tự do, quyền được lựa chọn, và series theo dõi hành trình cô tìm cách lấy lại từng mảnh một.
Sức mạnh
Sức mạnh của Kimiko đến từ Compound V được tiêm vào người cô trong điều kiện cưỡng bức, không phải từ thuở ấu thơ như phần lớn các supe khác. Điều này khiến cô là trường hợp hiếm, vì tỉ lệ sống sót khi người trưởng thành nhận Compound V cực kỳ thấp. Việc cô không chỉ sống sót mà còn phát triển sức mạnh ổn định cho thấy thứ gì đó trong thể chất của cô đặc biệt hơn mức bình thường.
Sức mạnh thể chất của cô đủ để xé rời cơ thể người bằng tay không, đập tường gạch và cạnh tranh trực tiếp với các supe hạng trung. Nhưng thứ thực sự biến cô thành mối đe dọa là tốc độ hồi phục. Kimiko có thể tái tạo lại những vết thương mà người thường không thể sống sót, bao gồm cả các cơ quan nội tạng bị phá hủy, trong vài phút. Đây là lý do cô sống qua các cuộc đụng độ với Black Noir, Stormfront và nhiều supe khác mạnh hơn cô đáng kể về sức tấn công.
Đến mùa 3, Soldier Boy vô tình triệt tiêu Compound V trong người cô bằng vụ nổ hạt nhân của mình, khiến cô mất toàn bộ sức mạnh. Sau đó cô là người đầu tiên được biết đến đã lấy lại sức mạnh bằng cách tiêm Compound V lần thứ hai, một điều mà về lý thuyết có thể giết chết bất kỳ ai.
Mối quan hệ với Frenchie
Nếu có một thứ định hình Kimiko trong series nhiều hơn cả sức mạnh hay nguồn gốc thì đó là mối quan hệ của cô với Frenchie. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh tệ nhất có thể, Frenchie là người đầu tiên không nhìn cô như một thứ vũ khí hay một mối nguy hiểm mà nhìn cô như một con người. Từ đó phát triển thành tình bạn, rồi thành tình yêu, mặc dù cả hai người đều mang những chấn thương quá lớn để đến với nhau một cách đơn giản.
Đây cũng là nơi series khai thác chiều sâu tâm lý của Kimiko nhiều nhất. Cô không nói được, nhưng cô giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu riêng mà chỉ Frenchie hiểu, một hệ thống mà chính diễn viên Karen Fukuhara gọi là KSL, Kimiko Sign Language. Sự câm lặng của Kimiko không phải khuyết điểm mà là lựa chọn của series để khám phá xem con người có thể kết nối sâu đến đâu mà không cần một từ nào nói ra.
Hành trình tâm lý
Câu hỏi trung tâm của nhân vật Kimiko trong suốt series là liệu một người bị biến thành công cụ bạo lực từ thuở ấu thơ có thể tìm lại được bản thân không. Phần lớn thời gian đầu, cô tồn tại trong trạng thái đơn giản nhất là phản ứng bằng bạo lực với mọi mối đe dọa vì đó là điều duy nhất cô được dạy. Không ai giải thích cho cô rằng có những lựa chọn khác.
Frenchie, rồi đến những người còn lại trong The Boys, từng bước cho cô thấy thế giới không chỉ có bạo lực. Mùa 2 và mùa 3 cho thấy cô đang vật lộn với câu hỏi liệu mình có muốn sức mạnh không, liệu sức mạnh đó có định nghĩa cô không, và khi mất sức mạnh cô còn lại gì. Câu trả lời series đưa ra là cô còn lại nhiều hơn cô nghĩ.
Trên màn ảnh
Kimiko do Karen Fukuhara thủ vai trong toàn bộ series. Fukuhara sinh năm 1992, là diễn viên người Mỹ gốc Nhật từ Los Angeles, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Cô là nhà vô địch võ thuật được đào tạo về karate và đấu kiếm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách cô xây dựng ngôn ngữ cơ thể cho Kimiko. Trước The Boys, cô được biết đến với vai Katana trong Suicide Squad năm 2016. Vai Kimiko đặc biệt đòi hỏi cao ở chỗ toàn bộ diễn xuất phải thực hiện mà không có lời thoại, chỉ dựa vào ánh mắt, biểu cảm và chuyển động cơ thể.
Fun Facts
Trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật này không có tên, chỉ được gọi là The Female. Cái tên Kimiko Miyashiro được sáng tạo hoàn toàn cho bản series. Kimiko là supe trưởng thành duy nhất được biết đến đã nhận Compound V hai lần và sống sót qua cả hai lần, một kỳ tích mà ngay cả Vought cũng không có tiền lệ trong toàn bộ hồ sơ thử nghiệm của họ. Tên tập phim đầu tiên cô xuất hiện, The Female of the Species, là tham chiếu trực tiếp đến cái tên trong truyện tranh, đây là cách series giới thiệu sự thay đổi giữa hai phiên bản mà không bỏ qua nguồn gốc.




















