OLE LUJOKE- VỊ THẦN CỦA GIẤC MƠ

0
670


Ole Lujoke (hay còn được biết đến rộng rãi dưới cái tên Sandman) là một nhân vật xuất hiện trong bộ truyện cổ Andersen. Cái tên ‘Lujoke’ có nghĩa là ‘nhắm mắt’
Ole Lujoke được mô tả là mang theo hai cái ô, một cái ô sặc sỡ sẽ mang lại những giấc mơ đẹp, được che lên đầu những đứa trẻ ngoan; chiếc kia thì đen kịt, mang đến những cơn ác mộng để phạt những đứa trẻ hư. Ông cũng mang theo một túi cát, mà một khi ai bị những hạt cát này bay vào mắt sẽ ngủ ngay tức khắc. Bởi vậy ông mới có tên là Sandman (thực chất họ muốn ám chỉ gỉ mắt mà ta thường có vào buổi sáng khi ngủ dậy)
Ole Lujoke cũng là vị thần của những câu chuyện. Trong vòng một tuần, đêm nào ông cũng ghé thăm một cậu bé tên là Hjalmar, và kể cho cậu nghe những câu chuyện
Trong câu chuyện cuối cùng, vị thần giấc mơ đã nhắc đến một người anh em của mình, cũng tên là Ole Lujoke , nhưng là Thần chết. Thần chết chỉ ghé thăm một lần duy nhất trong cuộc đời mỗi người, và đảm bảo cái ‘nhắm mắt’ của họ sẽ là cái cuối cùng. 
Ông sẽ đưa linh hồn về cõi chết , và trên đường đi sẽ kể chuyện cho họ nghe.Nhưng thần chết chỉ biết hai câu chuyện. Một câu chuyện thì đẹp đẽ đến mức không ai tưởng tượng ra,một câu chuyện thì kinh khủng đến mức không ai dám miêu tả
Thần chết được em mình miêu tả là đẹp hơn nhiều trong sách vẽ.Ông cũng là một bộ xương, nhưng áo choàng của ông thì lấp lánh ánh bạc, tung bay trên lưng ngựa…
*Hình tượng Sandman khá giống với Morpheus trong thần thoại Hi Lạp. Ông có một người anh là thần chết,khá giống cặp Hypnos- Thanatos.
*Đây cũng chính là niềm cảm hứng để Neil Gaiman xây dựng nên hình tượng Dream of Endless trong bộ comic Sandman nổi tiếng. Dream cũng là em của Death