TIMINGILA VÀ MAKARA- HAI THỦY QUÁI CỦA ẤN ĐỘ DƯƠNG

0
840

Giữa thế giới của hơn 10000 vị thần của đạo Hindu, giống loài quái vật có phần hơi lép vế nếu so với những thần thoại khác (có mỗi Garuda nổi tiếng). Nhưng chỉ với cặp đôi Timingila và Makara, dòng giống quái vật Ấn Độ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Tuy hai con quái vật này chẳng có họ hàng gì với nhau, nhưng mình quyết định dồn hai đứa vào một bài

Timingila, dịch từ tiếng Ấn, có thể hiểu là “Kẻ nuốt cá voi”. Cái tên đã nói lên tất cả rồi nhỉ, Timingila là một con thủy quái khổng lồ, có thể nuốt chửng cả cá voi chỉ bằng một lần mở miệng. Tuy không có tài liệu mô tả về hình dáng của loài quái vật này,nhưng dựa theo các bức phù điêu, thì Timingila có đầu lớn, hàm rộng, thân tròn, có vây, răng lớn. Loài thủy quái này thường được liên tưởng đến loài cá mập khổng lồ Megalodon hoặc thằn lằn biển Mosasaurus. Địa điểm cư trú của Timingila là đáy sâu của biển cả

Timingila có một người hàng xóm khá thân thiết- đó là Makara. Nhưng khác Timingila chỉ sống dưới đáy biển sâu, Makara có thể xuất hiện cả vùng nước cạn hay trên bờ. Makara có đầu như cá sấu, thân to, sừng dê, đuôi cá, mắt khỉ, chân báo. Chúng cũng cực kì hung dữ, chỉ có thần Varuna mới có thể thuần phục, và thần dùng Makara làm thú cưỡi. Makara có hình dạng khá tương đồng với loài thằn lằn biển Pliosuar

Cả Makara và Timingila đều từng được nhắc đến trong bộ sử thi Mahabharata và Ramayana. Tuy sống gần nhau, lại khá hung dữ, nhưng chưa từng ghi nhận trường hợp hai loài này đánh nhau. Tình trạng bảo tồn cùng chúng chưa đến mức khẩn cấp, nhưng cũng không phổ biến và khá quý hiếm