Hoàng Thiên Hóa

0
9168

Hoàng Thiên Hóa là ai? Tiên tướng cưỡi kỳ lân của nhà Chu trong Phong Thần Diễn Nghĩa

Trong hàng trăm nhân vật của Phong Thần Diễn Nghĩa, Hoàng Thiên Hóa là một trong những hình tượng để lại ấn tượng đặc biệt, không phải vì y mạnh nhất hay sống lâu nhất, mà vì cuộc đời y gắn với một nghịch lý đau lòng. Đứa con bị cuốn khỏi tay cha từ thuở ấu thơ, lớn lên thành một tiên tướng xuất chúng, rồi khi cha con hội ngộ được vài ngày thì đã cách biệt bởi cái chết. Câu chuyện của Hoàng Thiên Hóa là một bài thơ ngắn về số phận, về điều trời định không ai tránh khỏi.

Nguồn gốc

Hoàng Thiên Hóa là con trai trưởng của Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Ông được Thanh Hư Đạo Đức chân quân đón nhận và nuôi dưỡng từ khi mới ba tuổi. Sự kiện dẫn đến việc này cũng hết sức kỳ lạ. Năm xưa có vị đạo nhân là Thanh Hư ở núi Thanh Phong, đằng vân đi qua Triều Ca, bắt gặp một luồng hào quang xông lên, hóa ra là của cậu bé Thiên Hóa. Biết là cơ duyên, Thanh Hư dùng phép thổi gió đưa Hoàng Thiên Hóa về động, thu nhận làm đệ tử, truyền dạy phép thuật.

Suốt nhiều năm, Hoàng Phi Hổ không biết con trai mình ở đâu, còn Hoàng Thiên Hóa lớn lên trên núi không biết gì về cha. Hai cha con chỉ gặp lại nhau tình cờ trong bối cảnh chiến tranh, tại ải Đồng Quan, khi Hoàng Phi Hổ đang chạy trốn sang Tây Kỳ.

Lần hội ngộ đầu tiên với cha

Khi Hoàng Phi Hổ phản lại Trụ Vương, chạy trốn đến Tây Kỳ, giữa đường bị tướng trấn ải là Trần Đồng đánh cho vong mạng. Thanh Hư đạo nhân đã cử Hoàng Thiên Hóa đem linh dược đến cứu cha, lại giúp đánh thắng Trần Đồng. Đây là lần đầu tiên cha con nhìn mặt nhau sau nhiều năm thất lạc. Hoàng Thiên Hóa quỳ xuống khóc, gọi cha, còn Hoàng Phi Hổ vừa thoát chết còn chưa kịp định thần. Sau khi giúp cha xong, Hoàng Thiên Hóa lại từ biệt về núi tu luyện theo lệnh thầy.

Bảo bối và sức mạnh

Hoàng Thiên Hóa sử dụng một thanh thần kiếm gọi là Mật Tà, đồng thời còn có bảo bối là Hỏa Long Phiêu tịch thu được của Trần Đồng, ra trận thường cưỡi thần thú Ngọc Kỳ Lân. Ngoài ra, sau khi xuống núi lần thứ hai, thầy Thanh Hư còn ban thêm cho y đôi song chùy và một cây đinh thép dài bảy tấc rưỡi, bảo vật có thể xuyên thủng tà yêu.

Màn ra mắt ấn tượng nhất của Hoàng Thiên Hóa là trận đối đầu với Ma Gia Tứ Tướng. Hoàng Thiên Hóa giả cách bại trận bỏ chạy để nhử Ma Lễ Thanh đuổi theo, rồi phóng cây đinh thần lên, báu vật nhanh như chớp đâm thủng trái tim Ma Lễ Thanh trong nháy mắt. Đây là cái chết đầu tiên trong số Ma Gia Tứ Tướng, do chính tay Hoàng Thiên Hóa lập công.

Cái chết

Trong trận tấn công Kim Kê Lãnh, khi đang cưỡi con Ngọc Kỳ Lân, Hoàng Thiên Hóa bị Cao Kế Năng, tướng nhà Thương, dùng chiếc bao chứa đầy ngòi bọ đâm vào mắt con ngựa. Vì bị đau, con ngựa đã hất Hoàng Thiên Hóa khỏi yên, khiến ông rơi xuống đất và bị Cao Kế Năng đâm một nhát vào sườn, ông chết sau đó.

Đây là một cái chết không xứng với tầm vóc của y, không phải vì thua kém đối thủ về tài năng mà chỉ vì một thủ đoạn bẩn nhằm vào con thú cưỡi. Hoàng Phi Hổ nghe con trai chết thì đau buồn tột độ, mới đi mời bốn vị tướng là Sùng Hắc Hổ, Văn Sinh, Thôi Anh và Tưởng Hùng đến trả thù, giết chết Cao Kế Năng. Cha chôn cất con, rồi tiếp tục chiến đấu. Đó là tất cả những gì hai cha con có được với nhau.

Sau khi chết và tước phong thần

Cuối tiểu thuyết, Khương Tử Nha vâng lời Nguyên Thủy Thiên Tôn phong thần cho những vị tiên trên Đài Phong Thần, bao gồm cả Hoàng Thiên Hóa. Ông được phong làm Bỉnh Linh Công, Tam Sơn Tránh Thuận, cai trị ba ngọn núi, đứng thứ 2 trong bảng Phong Thần chỉ sau Thanh Phước Thần là Bá Giám. Vị trí thứ hai trên toàn bộ bảng phong thần là một danh vị lớn, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy y chết quá sớm so với những gì y đáng ra còn làm được.

Fun Facts

Hoàng Thiên Hóa từng chết lâm sàng một lần trước khi chết thật ở trận Kim Kê Lãnh. Lần đó y bị Ma Lễ Thanh dùng Bạch Ngọc Kim Cương đánh ngã trong trận đánh Ma Gia Tứ Tướng, phải để sư đệ Bạch Vân Đồng Tử cõng về núi và được thầy dùng tiên đơn cứu sống. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên thầy làm là mắng y tội ăn mặn và thay đổi y phục khi xa núi, sau đó mới cho thuốc. Trong một bộ truyện đầy những cái chết bi tráng, đây là một trong những phân cảnh hài hước hiếm hoi.