Hawkman là ai? Tiểu sử, năng lực, sức mạnh

0
6707

Hawkman là nhân vật siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ, được xuất bản bởi DC Comics. Nhân vật được tạo ra bởi Gardner Fox và Dennis Neville. Hawkman đầu tiên xuất hiện trong Flash Comics #1, xuất bản bởi All-American Publications vào năm 1940

Hawkman

Sinh ra là một đứa con của Trái Đất, liên tục chuyển kiếp đến khi trở thành nhà khảo cổ Carter Hall, lớn lên trở thành 1 cảnh sát lỗi lạc của 1 dân tộc chim ngoài Trái Đất – Katar Hol,rồi lại bị các tác giả cho thất nghiệp trở thành kẻ lưu vong, rồi sau lại biến hình trở thành 1 Avatar , chui ra chui vào hư vô, và chết đi như 1 zombie do 1 con zombie khả năng uốn dẻo giết, để rồi từ tro tàn lại 1 lần nữa tái sinh,….Túm lại, Hawkman là 1 tong số những nhân vật của DC mà bị reboot nhiều, và rối rắm nhất, nhưng chúng ta ở đây hôm nay ko phải để tự hack não, chúng ta ở đây để tìm hiểu về 1 nhân vật quan trọng bậc nhất với JSA, 1 cường nhân dung mãnh và 1 người tình vĩnh cửu:

ĐỜI 1: CARTER HALL

Vào lúc bắt đầu, các tác giả tạo ra Hawkman và Hawkgirl. Họ nói: hãy để chúng có 1 cái tên. Và thế là từ đó, vũ trụ có Carter Hall và Shiera Sanders…
Vào lúc khởi nguyên, Hawkman là 1 người con của Trái Đất, tiền kiếp là Hoàng thân Khufu người đã bị đâm chết bằng thứ kim loại bí ẩn ninth metal, bởi kẻ thù truyền kiếp Hath-set (Hath-set là Hath-set chứ ko phải anh Vandal Xì-căng-đan đâu nhé). Hàng nghìn năm sau, năm 1940, con dao đó được chuyển tới cho nhà khảo cổ học Carter Hall, khiến anh nhớ lại cuộc đời trước của mình Khufu , từ đó anh chế tạo ra bộ thắt lưng và cánh chống trọng lực từ công nghệ ninth, mặc vào chiếc sịp đỏ thời thượng, đeo vào chiếc mặt nạ chim ưng đầy uy quyền, kiếm tìm hạnh phúc bên Shiera và bắt đầu hành hiệp và đặc biệt là chiến đấu với Tiến sĩ Anton Hastor hậu kiếp của Hath-set

Trong Thời Đại Vàng của mình, Carter Hall được làm thành viên thường trực của JSA, sát cánh cùng những huyền thoại như The Flash Jay Garrick và Green lantern Alan Scott và về sau là Chủ tịch của JSA đời thứ 3 đủ để thấy được vai trò to lớn của anh. Tâm hồn của Carter cũng tự do và bay bổng như chính cánh chim của mình vậy, anh trở thành phi công của lựu lượng không quân Hoa Kì trong Thế Chiến 2

Năm 1951, Nước Mỹ điều tra JSA để đào thải Cộng sản, điều đó ép các anh hùng trong JSA phải tiết lộ thân phận và nghỉ hưu, trong đó có cả Hawkman, cho đến khi tái hợp vào những năm 60 khi mà Barry Allen gặp gỡ Jay Garrick ở Earth-1, JSA và Hawkman và vợ bị chuyển về ở Earth-2. Khi đó vợ của Hawk man đã sinh hạ 1 đứa con trai kháu khỉnh – Hector Hall người sau này trở thành Silver Scarab, Sandman và đặc biệt là Doctor Fate.

Những năm 60, hoạt đông của Carter Hall bị lu mờ bởi 1 nhân dạng khác của Hawkman ở Earth-1 mà chúng ta sẽ nói sau. Sau Crisis of Infinity Earth, Carter Hall bị các tác giả cho di cư sang Earth-1 và mất dạng cùng với JSA, để lại hoàn toàn vị trí Hawkman trong lòng độc giả cho Katar Hol. Nhiều năm sau, khi Kendra Sanders, cháu gọi Shiera là cụ cố được thừa kế và được vào JSA, Carter Hall quay lại từ hư vô. Giai đọan này danh tính của Hawkman khá rắm rối, chỗ thì bảo là Carter Hall có cả kí ức của Katar Hol, chỗ khác thì nói là Katar Hol tưởng mình là Carter, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Nói chung là giai đoạn này chúng ta nên gộp cả 2 nhân dạng vào, vì dù gì thì phiên âm cũng na ná nhau 

Ngoài ra cốt truyện còn tiết lộ nhưng kiếp sống của Carter Hall sau khi hoàng thân Khufu chết:

1.Brian Kent (Silent Knight) người Anh, sống ở thế kỉ 5
2. Koenrad Von Grimm, thế kỷ 14 ở Đức
3. Thuyền trưởng John Smith ở thuộc địa Virginia thế kỉ 16
4. Hannibal Hawkes,a.k.a Nighthawk , một xạ thủ miền Texas
5. Thám tử James Wright, thám tử vùng Pinkerton vào đầu thế kỷ 20

ĐỜI 2: FER ANDAR

Ko thực sự là 1 Hawkman vì thực ra chỉ là 1 kẻ đội lốt Katar Hol (Hawkman đời 3, nhưng chúng ta sẽ nói sau)nhưng y vẫn được mọi người nhắc đến như 1 Hawkman thứ 2 sau Carter Hall chính hiệu của Earth2. Fer Andar là 1 tên điệp viên của Thanagar xuống Trái Đất thăm dò để Đế quốc xâm lược Thanagar chuẩn bị nô dịch loài người…
Đù, hơi bị nhảy cóc rồi, lại nhé. Trước khi Katar Hol thực sự xuất hiện, có 1 Hawkman và Hawkwoman xuất hiện và ra nhập JLA. Hawkman tự xưng là Carter Hall Jr, con trai của Hawkman đời 1 bên Earth 2 thực ra lại là KatarHol (mà thực ra lại ko phải Katar, nhưng ta sẽ nói đến điều đó sau). Anh ta thực sự đã chiến đấu bên JLA 1 thời gian dài, đủ để mọi người công nhận anh ấy ĐÃ là 1 anh hung của Trái Đất, cho đến 1 ngày Hawkwoman đã tiết lộ rằng hắn là Fer Andar, 1 Thanagarian (giả làm Katar-người giả làm Carter Jr), 1 hành tinh với công nghệ vượt trội từ kim loại 9th, 1 hành tinh mà giờ đây trở thành nhà của 1 dân tộc phát xít, muốn xâm chiếm cả vũ trụ, bắt đầu bằng Trái Đất, dù lúc đầu Thanagar rất thanh bình (nhưng ta sẽ nói về điều đó sau),. Sau khi bại lộ, hắn giết người vợ thân yêu của mình-Hawkwoman a.k.a Sharon Parker, 1 phụ nữ Trái Đất xinh đẹp. Fer bị buộc phải trở về Thanagar, đồng thời bị tống vào ngục, để lại đứa con trai bơ vơ 1 mình
Sau này,khi Fer muốn bù đắp cho con trai và hối lỗi cho tội ác của mình, hắn đã chết trong sự kiện Rann-Thanagar war trong tay của Blackfire, 1 người chị của Starfire

ĐỜI 3: KATAR HOL

Vào ngày thứ Sáu, Đấng Tác Giả tạo ra 1 chủng tộc mới – Thanagarian

Khi lịch sử của Hawkman bị reboot, Hawkman có tên mới là Katar Hol, 1 cảnh sát của Hành tinh Chim ưng-Thanagar, nơi đầy rẫy nhưng sản phẩm của kim loại ninth. Thanagar lúc đầu rất thanh bình và yên ổn, tỉ lệ tội phạm bằng 0%, Sau đó hành tinh bị tấn công bởi chủng người Manhawks, và lây thói trộm cắp và tội phạm cho người dân. Vì thế mà Paran Katar, bố của Katar Hol đã thành lập đội cảnh sát sự dụng công nghệ cánh chim để bảo vệ an ninh trật tự cho hành tinh, đây chính là nơi mà con trai ông là 1 trong những người đầu tiên tham gia Anh ấy gặp gỡ tân binh Shayera Thal, và chót đem lòng yêu cô ấy, và cưới cô ấy làm vợ

2 người đến Trái Đất để săn lùng 1 tên tội phạm nguy hiểm tên là Byth Rok, sau đó định cư ở đó và lấy tên là Carter Hall và Shiera Sanders làm ở viện bảo tàng, ở nguồn gốc này họ ko bị đâm bởi con dao 9th mà dùng công nghệ thắt lưng chống trọng lực sử dụng kim loại bí ẩn 9th. Họ tham gia vào JLA kết bạn với Ray Palmer, tuy nhiên lại luôn xích mích với Oliver Phang, đặc biệt là sau vụ Identify Crisis khi Zatana xóa bộ nhớ của Doctor Light và Batman. Reboot lần này, 2 người họ có thể nói chuyện với chim chóc @@@ vậy ra Bạch Tuyết và Lọ Lem nói chuyện đc với muông thú ko phải ra thần thánh phép thuật gì mà thực ra họ chỉ là người ngoài hành tinh với công nghệ tiên tiến? Sau đó khi Thanagar bị 1 loại bệnh lạ tấn công, Hawkman phải rời JLA 1 thời gian để về bảo vệ quê hương. Sau thảm họa, Thanagar có 1 chính phủ mới, trở thành 1 đế quốc với chính sách bành trướng lãnh thổ, Hawkman quyết định sẽ chống đối Thanagar, và định cư hẳn trên Trái Đất. Khi mà cuộc sống của 2 người bọn họ chưa từng hạnh phúc và hào hung hơn thế, thì đó là lúc các Đấng Tác Giả nhúng tay vào…

Năm 1989, bộ miniseries Hawkworld được phát hành và gây ra 1 thành công quá lớn khiến các tác giả muốn đưa Hawkman từ đó vào mạch chính. Ở đó,nguồn gốc Hawkman có thay đổi đôi chút, Katar Hol trở thành 1 cảnh sát bất mãn với chính quyền thực dân Thanagar và nghiện hút Đu Đủ, Cỏ Lá. Ở đó thì Byth ko phải tội phạm mà là sếp của Katar. Việc sáp nhập 2 Katar Hol với nhau khiến các Đấng Tác Giả của chúng ta nghĩ ra 1 cách hết sức là nặng mùi Đu Đủ, đó Là tạo ra Fer Andar, kẻ đã giả làm Katar Hol (ở trước Hawkworld) mà ta đã nói ở trên (thấy hack não chưa?). Về phần Katar Hol bản gốc, sau nhưng tội lỗi và ăn năn, sau khi cai nghiện thành công và ko tái nghiện, sau khi cách mạng của Thanagar kết thúc, sau khi sở hữu công nghệ cánh chim chống trọng lực, sau khi Fer bị ép phải trở về Thanagar mà mang danh tội phạm chiến tranh, tên quý tộc thất sủng Katar Hol và cô gái tầng lớp hạ lưu Shayera Thal đến Trái Đất như 1 sứ giả của Thanagar tuy nhiên họ hoàn toàn chỉ là đồng nghiệp vá sau đó Hawkwoman II ra đi để Hawkman III solo 1 mình. Ở đây, Katar gặp gỡ Carter và được biết rằng Hawkman Golden Age là bạn của Paran Katar và chính là cảm hứng cho các Wingmans-trợ thủ của Barney Stin… à nhầm, là lực lượng cảnh sát của Thanagar, và Katar Hol có 1 nửa dòng máu là gen người: Mẹ của Katar là 1 người Trái Đất

Năm 91, 1 tin tức chấn động Thê Giới, trong lúc mê man khói thuốc, các Đấng Tác Giả nói: “ hãy “biến” cả Carter Hall và Katar Hol thành các Hawk Avatar của HawkGod, nghe na ná Avatar of the Green, Swampthing” và Người đã làm vậy.Tâm trí của Katar bị HawkGod ám ảnh, và trở lên điên loạn, có lẽ 1 phần vì mọc cánh thật ở sau lưng. 1 năm sau, trong Zero Hour, Các phiên bản của Hawkavatar đc hợp nhất, kể cả kí ức của họ, Nghĩa là Hawkman giờ đây vừa là hậu kiếp của Khufu vừa là cảnh sát Thanagarian @@ Hawkman bị tống vào Realm of the Hawk God hay nói thẳng toẹt ra là Limbo. 1 thười gian sau, JSA tái lập, họ tìm ra Kendra Sanders, cháu chắt và cũng là hậu kiếp của Shiera Sanders, người bất đắc dĩ trở thành Hawkgirl. Sau đó Katar bất ngờ trở về từ Limbo nhưng tưởng rằng mình là Carter Hall ( như đã nói, kí ức của 2 avatar bị hòa nhập và Katar đã bị điên loạn 1 chút) chính vì tưởng mình là Carter Hall nên Katar cứ tích cực rải thính cô cháu gái Kendra, và dĩ nhiên cô cũng ko hề muốn lái máy bay ông già, hay nói đúng hơn là cánh chim ông già. 2 người hoạt động cùng nhau như 1 cặp đôi chim ưng hoàn hảo nhưng ko hề có chuyện “ong bướm”. Để tiên mở đường cho cặp đôi ‘đồng nghiệp’ này, các Tác Giả đã đặt án tử cho Shayera Thal và cho Kendra hẹ hò với Roy Harper khi họ 1 lần nữa trở lại JLA

Thế nhưng tình trường khó đoán, sau Darkest Night và Brightest Day, Hawkman và Hawkwoman bị giết và được hồi sinh nhưng Kendra thì chết mà người hồi sinh thì lại là Shiera Hall, nhớ lại hết các tiền kiếp và trở về bên vòng tay Carter…vòng tay Katar, người tưởng mình là Carter ặc ọe (đừng hỏi, đó là Cỏ Lá’s logic) rồi lại chết tiếp nhưng lần này chỉ có Carter … ý mình là Katar hồi sinh. Anh trở lên điên loại vì 1 người tinh mà anh chưa bao giờ yêu ko đc hồi sinh…

New 52 đến,(tôi mệt quá) 1 lần nữa các Tác Giả lại nói; “hãy để Barry Allen lai giống với Timeline, hoặc đơn giản là đưa DR Manhattan trở lại”, và họ đã làm vậy, họ đem đến 1 làn gió mới mà cũ, đó là reboot (again) lại là quý tộc, cưới công chúa Shayera, dịch bệnh hoành hành, chiến tranh, chống đối, biện pháp ngoại giao, người Thanagarian mất cánh trừ Katar được mọc lại nhờ Dark metal-9th, Shayera đổ lỗi cho Katar gây ra cái chết cho bố, vì gây ra cuộc chiến với người anh họ do ko chia sẻ bí quyết chơi thuốc, ý mình là dùng kim loại 9th …nlah blah. Câu chuyện vẫn tiếp tục trong Dark metal,…

Túm lại, những điều cần biết về Hawkman: bị reboot nhiều lần, 3 đời, 1 cường nhân với khả năng bay cùng bộ đồ chim ưng, vũ khí yêu thích: thiết chùy, luôn luôn bắt cặp muôn đời Hawkgirl hoặc Hawkwoman dù có bị reboot thế nào đi nữa, từng làm chủ tịch JSA, giữ vai trò quan trọng trong JLA và cà DC comic, liên quan mật thiết với thứ kim loại bí ẩn ninth
Sức mạnh phổ biến: bay, nói chuyện với chim, khỏe gấp 12 lần người trưởng thành, kĩ năng chiến đâu, công nghệ 9th,…..