Mr Fantastic

0
1044
Tên thật: Reed Richard

Biệt danh: Mr Fantastic

Nhóm tham gia: Avengers | Defenders associate | Fantastic Four | the Illuminati; formerly Knights of the Atomic Table

Năng lực:

Nhóm Fantastic Four

Trong một lần tình cờ, nhà khoa học thiên tài, kỹ sư hàng không hàng đầu thế giới Reed Richard có ý định thực hiện một chuyến bay vào không gian để thí nghiệm một loại tên lửa mà anh ta đã tự sáng chế. Khi dự án gần hoàn thành thì không may các nhà đầu tư không tin tưởng vào anh ta và đã rút vốn ra. Reed quyết định đi đến 1 kế hoạch khá là mạo cmn hiểm, đó là tự phóng con con tàu riêng của anh ta lên để mong thu hút đc các nhà đầu tư mới. Bạn gái của Reed, Susan Storm và cậu em trai của cô ta là Johnny cũng ham hố đòi bay theo Reed, Reed cũng thuyết phục người bạn cũ Ben Grimm cầm lái con tàu. Không may khi bay vào không gian thì con tàu của họ gặp nạn, một dải sóng vũ trụ đã chiếu vào cơ thể họ. Con tàu sau đó cũng bị rơi xuống đất. May mắn thoát ra khỏi con tàu, họ bất ngờ phát hiện đc cơ thể của mình cũng đã bị đột biến khá nghiêm trọng, mang đến cho họ những siêu năng lực kỳ lạ. Reed có thể kéo dãn cơ thể một cách dị thường, Johnny có thể bay và toàn thân bốc lên một ngọn lửa mà anh có thể điều khiển được, Sue nhận được khả năng bẻ cong các tia sáng quanh mình và trở thành vô hình, Ben có được sức mạnh và sự bền bỉ, đánh đổi cái giá là thân thể anh bị biến dạng thảm hại, da thịt anh màu vàng cam, trơ cứng như đá (tội T0T).

Bốn người họ quyết định sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ nhân loại, họ cùng nhau lập nên nhóm siêu anh hùng gọi là Fantastic Four với các thành viên là Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch và Thing. Họ không hoàn toàn là những siêu anh hùng theo cách hiểu thông thường, mà giống những nhà thám hiểm hơn, cùng vượt qua những thách thức, họ gắn bó như một gia đình. Lợi nhuận từ những sáng chế và tiền bản quyền Richards kiếm được trang trải cho phí hoạt động của nhóm.

*Những năm đầu làm siêu anh hùng:

Nơi hoạt động chính của nhóm là thành phố Central City ở California, tên tội phạm đầu tiên mà nhóm đối đầu là lão Mole Man cùng với lũ quái vật gớm cmn ghiếc của lão chui từ dưới Kênh Nhiêu Lộc lên (à nhầm, chui từ lòng đất lên ^^). Cả nhóm tiếp tục phải chiến đấu với bọn Skrulls, một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng biến hình, một trong những kẻ thù đối địch với họ suốt cả sự nghiệp siêu anh hùng.Nhóm quyết định chuyển trụ sở tới tòa nhà Baxter tại New York và tiếp tục sự nghiệp siêu anh hùng. Sau trận chiến với tên Miracle Man, Johnny trẻ trâu bất đồng với các thành viên khác, anh rời bỏ nhóm và gặp phải Namor the Sub-Mariner, người hùng của Thế chiến II, đang bị mất trí nhớ và giờ đang sống như một tên Cái Bang trong một quán trọ ổ chuột. Nhận ra người anh hùng trong những trang truyện từ bé đã đọc, Johnny tìm cách khôi phục trí nhớ cho hắn, anh còn thử quăng hắn xuống biển, tuy vậy, cách làm này lại có hiệu quả không ngờ. Nhưng sau khi Namor tìm thấy tàn tích lục địa Atlantis, hắn lại tuyên chiến với loài người. Johnny quay về với nhóm Fantastic Four họ cùng đẩy lui được Namor, tuy nhiên, hắn ta vẫn là kẻ thù của họ suốt một khoảng thời gian đơn giản vì hắn đã chết mê chết mệt với vẻ đẹp của Sue và muốn giành cho bằng đc cô ta (thằng này điên tình giống ad Rich nhà mình :|).Người đồng nghiệp cũ hay GATO với Reed, tiến sĩ Victor von Doom đã trở thành Dr. Doom. Hắn nuôi tham vọng bá chủ thế giới và thường xuyên đụng độ với Bộ tứ, lão chính là kẻ thù khó nhằn nhất, dai như đỉa nhất và nguy hiểm nhất của nhóm.Trong một chuyến du hành đến Blue Area of the Moon, nhóm F4 chiến đấu với Red Ghost và Super-Apes, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp đc Uatu The Watcher. Với sự trợ giúp của Ant-Man(Hank-Pym), họ đánh bại được Dr. Doom ở Sub-Atomica. Trong một chuyến du hành khác về quá khứ, họ gặp phải Pharaon Rama Tut, một kẻ đi ngược thời gian về để trở thành Kang the Conqueror. Khi Namor the Sub-Mariner gặp lại người của hắn, những cư dân của lục địa Atlantis, bọn họ đen quân xâm chiếm thế giới loài người nhưng F4 đã ngăn chặn âm mưa này. Cùng thời gian này họ còn phải đối phó với rất nhiều kẻ địch khác như: Kurrgo, Puppet Master, Impossible Man, Hulk, Mad Thinker, Super-Skrulls và gặp lại Molecule Man. Khi đó, Spider-Man mong muốn gia nhập vào nhóm nhưng đã bị từ chối.Bộ Tứ hợp lực với Nick Fury để đánh bại Hate-Monger. Invisible Woman kịp thời khám phá khả năng sử dụng trường năng lượng tâm linh của mình trong trận chiến với Mole Man. Một dịp khác, lần đầu tiên nhóm Fantastic Four chiến đấu cùng nhóm Avenger khi cơn thịnh nộ của Hulk hủy diệt New York. Họ cũng chiến đấu cùng nhóm X-Men khi Pupper Master và Mad Thinker bắt tay với nhau.Ba kẻ thù chính của Human Torch là Wizard, Sandman và Trapster đã nhóm họp, còn chiêu nạp thêm cả Medusa – vợ của Black Bolt, hiện đang bị mất trí nhớ – để tạo nên một liên minh tội ác, đối trọng với nhóm Fantastic Four, chúng tự xưng là Frightful Four, cũng đã vài dịp đụng độ với nhóm Fantastic Four.Dr Doom huy động rất nhiều tên tội phạm, cùng lúc tấn công vào lễ cưới của Reed và Sue. Nhờ một thiết bị đặc biệt do một Watcher cho mượn, Reed dễ dàng dẹp tan mọi biến loạn. Cuối cùng anh và Sue cũng có thể thành hôn, đám cưới diễn ra long trọng với sự góp mặt của nhóm Avengers và hầu hết các siêu anh hùng khác (happy ending ^^).

*Những người bạn mới, những kẻ thù mới

Bộ Tứ gặp được người thân của Medusa, gia thất dòng dõi hoàng gia của tộc Inhumans, một chủng sinh vật bí mật. Johnny ngay lập tức say như điếu đổ em gái của Medusa, Crystal. Tuy vậy, từ đầu, chủng tộc Inhumans và vua của họ, Black Bolt, không mấy tin tưởng nhóm. Bi kịch xảy đến khi người em trai điên cuồng của Black Bolt, Maximus, dựng lên một rào chắn Negative Zone ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và mảnh đất tổ tiên người Inhumans. Những thần dân của vương quốc bị mắc kẹt bên trong. Johnny và Crystal buộc phải chia tay một thời gian.

Mặc dù Watcher luôn cố gắng che dấu Trái đất khỏi sự dòm ngó của Galactus, nhưng cũng đến lúc Galactus mò đến “chiên xào nấu nướng” Trái Đất. Sứ giả của hắn, Silver Surfer làm phản. Reed đe dọa Galactus rằng anh đang nắm giữ Ultimate Nullifier, một thứ vũ khí mà Johnny chôm đc của hắn, có thể hủy diệt cả Đa vũ trụ, chính Galactus cũng phải chết, Reed buộc Galactus cam kết từ bỏ ý định chiếm hữu Trái Đất, đổi lại anh sẽ trả món vũ khí này cho hắn. Trước khi đi, Galactus tức giận, trả thù Surfer, lập một hàng rào năng lượng vô hình khiến Surfer không thể rời khỏi Trái Đất.

Nhóm F4 nhận được lời mời của vua Black Panther xứ Wakanda, châu Phi. Tuy nhiên, họ bị chính Black Panther tấn công bất ngờ, cả 4 đều không thể đấu tay đôi với đức vua, nhưng sự phối hợp sức mạnh cả nhóm đã lật ngược tình thế. Đến khi trận chiến kết thúc, Panther thanh minh rằng anh ta muốn tự mình test trình độ của nhóm. F4 đã giúp Panther đuổi tên Ulysses Klaw khỏi xứ Wakanda. Cùng đường, Klaw nhảy vào cỗ máy chuyển đổi âm thành dạng vật thể với hy vọng có được sức mạnh siêu nhiên (cỗ máy này chứa Vibranium, một vật liệu đặc biệt chỉ tìm thấy trong các mảnh thiên thạch ở Wakanda và một số vùng tại châu Phi). Thành công, hắn biến thành một sinh vật đặc biệt, toàn thân cấu thành từ “những âm thanh sống”. Trong dạng đột biến này, Klaw chiến đấu với nhóm Fantastic Four. Reed đeo một đôi găng tay chống được Vibranium, và hạ gục Klaw, tống hắn vào tù.

Mad Thinker tìm được cơ thể của Human Torch (Human Torch đầu tiên của Marvel, tên là Jim Hammond chứ ko phải Johnny đâu nha ^^, Johnny là sau này thoy), khôi phục lại cơ thể Torch thành một con robot, rồi ép Torch chiến đấu với nhóm Fantastic Four. Nhận rõ mưu đồ lôi kéo của Thinker, Torch hy sinh mạng sống của mình để cứu nhóm Fantastic Four khỏi bị cái máy tính Quasimodo của Thinker đánh lén. Thinker trốn thoát. Nhóm F.F đặt Torch nằm lại trong phòng thí nghiệm của Thinker ở Nevada (sau này Jimmy-Human Torch sống lại và gia nhập nhóm Secret Avengers).

Dr Doom tiếp cận với Silver Surfer, bắt giam và cướp nguồn sức mạnh của anh. Với nguồn sức mạnh mới này, Dr Doom dễ dàng đánh bại cả nhóm Fantastic Four và đe dọa cả thế giới. Reed tìm cách lừa hắn rời khỏi tầng khí quyển Trái Đất, ngay lập tức sức mạnh của Surfer trong hắn biến mất (do hàng rào năng lượng mà Galactus đặt khi trước) Silver Surfer khôi phục sức mạnh.
Bị Sandman tấn công, Reed mắc kẹt trong Negative Zone. Cùng lúc ấy, Crystal gặp lại Johnny. Crystal tuyển chọn thêm Triton (một chiến binh Inhumans đột biến) cùng đi cứu Reed. Blastaar, kẻ thống trị hành tinh Baluur trong Negative Zone, bí mật đi theo nhóm. Hắn kết đồng minh với Sandman để đối phó với F4 và Crystal nhưng thất bại, Blastaar bị tống cổ về chiều không gian của hắn.

Trong một kỳ nghỉ xả xì-trét tại một hòn đảo nhiệt đới, nhóm Fantastic Four gặp phải và chiến đấu với Kree Sentry 459 (ko phải Sentry vàng đâu nha), người máy cổ xưa mới được một nhà khảo cổ học khởi động lại. Trong cuộc chiến, ngọn lửa trên người Johnny bắt cháy vào hệ thống cung cấp năng lượng của hòn đảo, khiến nó phát nổ. Nhóm F4 và nhà khảo cổ học may mắn trốn thoát.

Sau đó, Sue mang thai, Crystal tiếp nhận phần việc của Sue. Sau đó, để cứu lấy đứa nhỏ còn chưa ra đời, cả nhóm phải quay lại Negative Zone để mượn Cây quyền trượng điều khiển Vũ trụ của Annihilus. Đứa nhỏ được đặt theo tên ông bố Franklin của Sue, Franklin Richards, vừa sinh ra đã thừa hưởng những siêu năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Annihilus đánh cắp đứa bé vì thèm thuồng sức mạnh này, nguồn sức mạnh của Franklin tăng chóng mặt theo cấp số mũ. Reed buộc lòng đi đến quyết định tắt não của Franklin. Tất nhiên Sue không thể chấp nhận nổi chuyện đó, cô giận dữ mang đứa bé đi. Medusa tham gia vào nhóm bổ sung vào vị trí mới khuyết. Về sau, khi những tình cảm nguôi ngoai lại, Sue quay trở về nhóm.

*Sự thay đổi:

Beyonder bắt cóc tất cả siêu anh hùng và siêu tội phạm mang đến thế giới Battleworld của hắn, chuẩn bị cho cuộc chiến “Secret Wars”. Ở hành tinh đó, Ben Grimm nhận thấy anh có thể chuyển đổi giữa hình dạng người thường và dạng đột biến. Mặc dù biết rõ lý do trước đây Benvẫn có thể thay đổi hình dạng đc nếu đc tác động vào hệ thần kinh, nhưng Reed không muốn Ben giận, Reed đã nói dối rằng, trên hành tinh này có một tác nhân nào đó giúp Ben biến đổi. Vì vậy khi “Secret war” kết thúc, Ben vẫn muốn lưu lại nơi đây ít lâu, nhờ She-Hulk thế chỗ anh trong nhóm Fantastic Four.

Trong một chuyến đi dài ngày đến Negative Zone, Reed và Sue hưởng cảm giác của một tuần trăng lần thứ mật thứ hai, Sue mang thai một bé gái. Bào thai của đứa bé phát xạ từ rất sớm. Mặc dù Mr. Fantastic và nhiều chuyên gia đã nỗ lực, nhưng đứa trẻ đã chết trước khi kịp chào đời.

Psycho-Man lợi dụng thời cơ Sue đang khủng hoảng tâm lý, hắn khuếch đại những ý nghĩ tiêu cực trong Sue khiến Sue trở thành 1 con người khác, Malice, với tất cả sức mạnh của Invisible Woman mạnh đến nỗi ko còn giới hạn nữa. Malice tấn công những thành viên còn lại của F4. Mr. Fantastic giúp Sue thoát khỏi sự ảnh hưởng của Psycho-Man. Nhưng khi cả nhóm đối đầu với Psycho-Man, lý trí Malice lại trỗi dậy trong Sue. Cuối cùng, Sue dùng chính Hộp điều khiển của Psycho-Man đi vào trong đầu hắn, khiến hệ thần kinh của hắn hoạt động đến cạn kiệt cận kề cái chết. Từ sau chuyện này, Sue đã thay đổi rất nhiều, cô đổi tên Invisible Girl thành Invisible Woman, cô luôn cảm thấy bất an, mất tự tin vì cô biết, Malice vẫn còn đang ở một góc tối nào đó trong tâm hồn cô.

Johnny nảy sinh tình cảm với Alicia Masters, bạn gái cũ của Thing – thành viên vắng mặt từ lâu của nhóm (lại cái trò “vợ bạn con thầy” đây mà ~.~, có mem nào bị dính chưa :D). Tình cảm lãng mạn này tạo nên một khoảng cách lớn giữa Thing và nhóm trong suốt một thời gian dài.

Về sau, Thing quay lại với nhóm Fantastic Four còn She-Hulk trở về Avengers. Reed và Sue muốn tạm gác trọng trách của mình để chăm sóc và nuôi dạy Franklin thật tốt, họ gửi gắm lại mọi việc cho Ben. Ben tuyển mộ thêm 2 phụ tá mới là: Crystal, và Ms. Marvel (Sharon Ventura). Ben đảm nhiệm tốt cương vị lãnh đạo nhóm, anh cũng nảy sinh tình cảm với Sharon, đặc biệt sau một tai nạn, cả 2 bị chiếu xạ bởi những tia phóng xạ vũ trụ, họ đột biến thêm lần nữa, Sharon trở thành She-Thing còn Ben trở nên to lớn, dũng mãnh hơn với những chiếc gai nguy hiểm. Nhiều biến đổi tiếp tục xảy ra, cuối cùng Ben trở lại dạng như trước, Reed và Sue đã sẵn sàng trở lại nhóm. Nhưng cuối cùng Ben và Sharon chia tay vì Sharon sẵn sàng làm việc cho Dr. Doom khi lão hứa sẽ chữa trị cho cô trở lại thành dạng người.

Tình cảm cũ với Crystal dần hâm nóng lại trong Johnny, nhưng anh luôn nhắc nhở mình rằng Alicia mới là tình yêu thật sự của anh. Cuối cùng, Crystal rời khỏi nhóm còn Johnny cưới Alicia. Mặc dù quen biết Alicia đã lâu, nhưng chính Johnny cũng vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ra cô gái Alicia mà anh yêu thực chất không phải Alicia Master, mà là 1 Skrull giả dạng, tên là Lyja (chết cmm chưa ^^). Lyja vốn là một điệp viên được cử đến thâm nhập và phá hoại F4. Nhưng việc cô yêu Johnny là thật lòng, cô cũng hỗ trợ giúp F4 đánh lại Paibok, tên Skrull đã bắt cóc Alicia “thật”. Để cứu Johnny, cô cũng không ngần ngại hy sinh tính mạng, nhưng cô may mắn thoát chết và được Paibok, vốn là người yêu cũ của cô, chăm sóc tận tình đến khi bình phục.

Lại một lần thất bại trong chuyện tình cảm, Johnny gác mọi nỗi buồn sang bên, anh ghi danh tại trường Đại học Empire State. Nhưng rồi Devos, Paibok và cả Lyja lại đến tìm anh tại trường. Trong một chút không kiềm chế được, sức mạnh của Johnny bột phát hủy diệt, đốt trụi cả một góc trường. Johnny phải sống trốn tránh sự truy nã của pháp luật, mãi đến lúc Reed gom góp đủ tiền từ việc bán những phát minh, bằng sáng chế của anh để bồi hoàn thiệt hại. Nhưng Lyja vẫn chưa buông tha anh, cô xuất hiện và nói dối rằng cô đang mang trong mình cái thai của Johnny (WTF @@), về sau Johnny biết mình bị lừa, anh kiên quyết rời xa Lyja.

*Psi-Lord:

Bố của Reed, ông Nathaniel Richards, cho rằng sự hiện diện của Franklin sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Ông bí mật bắt cóc Franklin, mang cậu bé đến tương lai nuôi dạy nhiều năm trời, huấn luyện cho cậu thành một chiến binh thực thụ và sử dụng thành thạo sức mạnh siêu nhiên của mình. Thế rồi cậu thiếu niên Franklin lại du hành xuyên thời gian, trở về trụ sở của F4 đúng thời điểm mà Nathaniel vừa mang cậu, Franklin “bé”, đến tương lai. Từ đây, cậu lấy biệt hiệu là Psi-Lord, mang một sức mạnh tâm linh lớn khủng khiếp, dù rằng, đó vẫn chưa là gì so với tiềm năng cậu có thể đạt được.

Reed và Doom tưởng như đã chết sau trận chiến với tên ngoài hành tinh Hunger, thực ra họ đã được “dịch chuyển tức thời” đến một nơi khác bởi tay của Hyperstorm, kẻ có thể bẻ cong cả thời gian và không gian, cũng chính là đứa con trai điên cuồng của một Franklin Richards khác, ở một dòng tương lai khác. Hyperstorm giữ Doom lại để hành hạ, tra tấn; còn Reed bị đưa về quá khứ, trong khi đó, mọi người đều tin Reed và Doom đã chết. Sue thay Reed nắm cương vị lãnh đạo cho F4, cô tỏ ra rất có bản lĩnh, phù hợp với vai trò này. Sue thu nhận Ant-Man (Scott Lang) làm nhà khoa học của nhóm. Mặc dù vậy, cô vẫn tin Reed còn sống và cương quyết từ chối tình cảm của Namor (thằng này dai vãi lúa )

Cũng trong thời gian này, Franklin thành lập nên nhóm Fantastic Force, một biệt đội siêu anh hùng mới gánh vác tiếp trọng trách bảo vệ loài người mà cha cậu bỏ dở. Về sau, Reed cũng được giải thoát, nhưng Psi-Lord lại biến mất một cách khó hiểu, thay vào đó là cậu bé Franklin như khi cậu chưa bị Nathaniel mang đi. Nathaniel giả định rằng, Hyperstorm đã thay đổi lại các tình huống trong quá khứ, vì thế Psi-Lord của dòng thời gian kia không còn tồn tại trong mạch thời gian của Fantastic Four.Thảm họa OnslaughKhi Franklin bị Onslaught bắt cóc, các nhóm Fantastic Four, Avengers và cả X-Men đã hợp lực tấn công Onslaught. Trong cơn giận dữ, Hulk phang một đấm max power phá hủy cả lớp giáp của Onslaught. Tuy nhiên, bản chất Onslaught lại là một nguồn năng lượng tâm linh, hắn cố tình để cho Hulk đấm để phát tán ra khắp thế giới. Thor liều mình lao vào Onslaught, lấy thân mình cố kiềm giữ Onslaught, rồi lần lượt nhóm Fantastic Four, hầu hết nhóm Avengers, thậm chí cả Dr Doom cũng lao vào. Nhờ sự hy sinh cao cả này, nhóm X-Men chớp thời cơ tiêu diệt Onslaught. Mọi người đều tin rằng nhóm Fantastic Four, Avengers và Dr Doom đã tử nạn, nhưng thực ra họ đã được Franklin cứu kịp thời, đưa đến một chiều không gian đặc biệt mà cậu luôn mang theo người: Counter-Earth. Trong khi đó tại Earth-616, nhóm Thunderbolts tiếp quản trụ sở cũ Four Freedoms của nhóm Fantastic Four.
*Sự trở lại của những người hùng:Sau nhiều tháng mất tích, các siêu anh hùng và Franklin trở về, họ xây dựng trụ sở mới với tên gọi Pier Four.Một vị khách đến từ tương lai xuất hiện, tự xưng là Valeria von Doom, Dr Doom thì khẳng định đấy chính là con gái của Sue (với Reed). Valeria đóng một vai trò then chốt trong cuộc chiến với Abraxas, một thực thể kỳ lạ liên quan đến Galactus. Lần này Reed đã phải dùng đến Ultimate Nullifier để trục xuất Abraxas, vô tình điều này lại đưa Valeria chui trở lại vào bụng tử cung của Sue. Từ đó, mọi người đoán rằng, Franklin đã liều lĩnh sắp đặt mọi việc cốt để cứu người em gái chưa được sinh ra của mình bằng cách “dịch chuyển” đứa bé đến tương lai, tại thời điểm khoa học kỹ thuật đủ khả năng chăm sóc cho nó. Tại thời điểm đó, chính Dr Doom đã góp sức giúp đứa bé chào đời một cách an toàn, đổi lại, Dr Doom muốn đứa nhỏ được đặt tên là Veleria, người phụ nữ mà hắn yêu trọn đời.Sau này, Doom lợi dụng mối quan hệ đặc biệt của lão để lợi dụng cô bé, dùng những ma thuật thần bí
đòn tấn đáng sợ nhất từ trước đến này vào nhóm Fantastic Four. Cuối cùng hắn bị chính sức mạnh quỷ dữ đó tiêu diệt, trước khi chết, hắn còn kịp “đớp” lại 1 cú nhằm phá hoại gương mặt của Reed, điều cuối cùng hắn có thể làm. Đau đớn, Reed cùng cả nhóm đến Latveria (vùng đất của Doom) xóa bỏ mọi tàn tích của Doom và thiết lập một chính quyền mới tại đây. Reed tỏ ra rất cứng nhắc và ra luật lệ rất hà khắc, anh bỏ ngoài tai lệnh truy nã của Liên hợp quốc. Anh ngầm toan tính một kế hoạch, giữ bí mật với cả đồng đội của mình, là mang Doom từ địa ngục trở về, giam giữ vĩnh viễn tại một chiều không gian đặc biệt. Vô tình, nhóm ba người kia biết đc và làm gián đoạn kế hoạch này, nhờ vậy Doom thoát ra đủ lâu để hạ sát Thing.Những thành viên còn lại trở về Mỹ, sau vụ Latveria này, họ đã mất tất cả: sự tín nhiệm của quân đội và danh tiếng trong lòng quần chúng, nhóm Fantastic Four tan rã, Reed và Sue chia tay, Reed còn phải bán gần như toàn bộ phát minh, sáng chế của mình để “lót tay” cho chính phủ không khởi tố anh. Dù vậy, Reed vẫn tin có thể hồi sinh cho Ben, anh gắng thuyết phục Sue và Johnny giúp anh việc này. Cả ba dùng một cỗ máy của Doom đã được Reed cải tiến, đưa họ đến “Cánh cổng Thiên đường” thuyết phục Ben trở lại thế giới trần gian, xin sự đồng ý của Đấng Sáng thế và ông ấy đã đồng ý (chính là The One Above All – Jack Kirby đấy ^^), ông ta còn phục hồi gương mặt cho Reed, coi như một “món quà chia tay”. Nhóm F4 đoàn tụ, dưới sự lãnh đạo của Reed, họ dần gây dựng lại uy tín và khả năng tài chính của mình.
*Civil War – Nội chiến siêu anh hùng:

 

Cuộc nội chiến giữa các siêu anh hùng lại một lần nữa chia rẽ nhóm. Johnny bị đánh đến bất tỉnh tại một hộp đêm, anh ta phát lửa dữ dội vì tức giận với thảm họa Stamford.

Mr. Fantastic ủng hộ cho Iron Man và đạo luật Superhuman Registration Act (dự luật buộc các siêu nhân phải đăng ký thân phận để Chính phủ quản lý) còn Sue và Johnny theo phe đối lập. Thing không tán thành với việc đăng ký này, nhưng anh cũng không muốn đối đầu với Chính phủ nên chuyển đến sinh sống ở Pháp.

Tuy vậy, trong trận chiến cuối cùng, Mr. Fantastic đỡ hộ cho Sue một đòn tấn công chí mạng của Taskmaster và bị thương rất nặng. Sau cuộc chiến, Sue và Johnny nhận sự ân xá của Chính phủ, cô cùng Reed cần thời gian để hàn gắn lại với nhau, nên giao trọng trách lại cho cặp vợ chồng mới cưới Black Panther và Storm.

*Secret Invation:

Reed và Sue trở lại đảm nhiệm cho nhóm. Khi Sue đang đi nghỉ ở Vancouver, Canada, một tên Skrull đột nhập vào căn hộ của cô và nhanh chóng khống chế Sue. Trong khi ấy, Reed và Hank Pym được Tony Stark triệu tập để nghiên cứu cơ thể của Skrull Elektra, tìm hiểu vì sao chúng không thể bị phát hiện. Khi Reed tìm được nguyên nhân, Hank hiện nguyên hình là một tên Skrull giả dạng và tấn công Reed. Cũng thời điểm này, một Skrull khác giả dạng Sue đi vào tòa nhà Baxter và mở cánh cổng kết nối với Negative Zone, hút toàn bộ tòa nhà vào, gồm cả Johnny, Ben, hai đứa trẻ Franklin và Valeria, bấy giờ Skrull này mới hiện nguyên hình là cô bạn gái cũ nguy hiểm của Johnny, Lyja Laserfist (tình cũ ko gặp cũng đến ^^), nhưng kỳ thực, lần này cô làm như vậy là muốn bảo vệ cho mọi người.

Ben, Johnny, Franklin và Val tấn công Lyja, nhưng khi họ hiểu ra mục đích của cô, và được thông báo về kế hoạch xâm lăng của người Skrull, họ muốn cô hợp tác để ngăn chặn kế hoạch này. Họ cùng đi tìm một người ở Negative Zone đủ trình độ để xây dựng một cánh cổng quay trở về Trái Đất. Họ tìm đến Tinkerer, nhưng bị ông ta từ chối, nhưng sau khi đc Franklin thuyết phục, Tinkerer đồng ý giúp sức. Sau nhiều giờ chờ đợi, Tinkerer sửa chữa lại cỗ máy. Lyja chọn ở lại đây, còn nhóm Fantastic Four, Franklin, Val và cả Tinkerer trở về New York giữa lúc cuộc chiến đang hồi khóc liệt.

*Dark Reign – Triều đại đen tối:

Reed chế tạo ra một thiết bị dùng để khám phá các thế giới tồn tại song song. Trong khi đó, Johnny, Sue và Ben chiến đấu với các đặc vụ của H.A.M.ME.R. Cỗ máy của Reed đưa Johnny, Ben và Sue đến những thế giới khác nhau, tồn tại song song với hiện thực, nơi mà ở đó cuộc chiến giữa các siêu anh hùng diễn ra vào thời Hyborian (Hyborian Age). Reed tiếp tục nghiên cứu các thế giới song song này, xem cuộc nội chiến sẽ kết thúc vào thời điểm nào và tại sao mọi việc ở thế giới của anh lại diễn tiến như vậy. Ben, Sue và Johnny kịp thời trở về trước khi các cầu nối không gian – thời gian sụp đổ. Reed đi đến kết luận rằng, ở tất cả các thế giới mà việc chiến dịch Registration của Chính phủ thành công, anh chỉ hành động độc lập, không nhờ đến ai khác.

Trở lại Trái đất, Franklin và Val sẵn sàng chiến đấu với đám đặc vụ H.A.M.M.E.R. Reed đóng những kết nối tới các thế giới song song sau khi Ben, Sue và Johnny trở về. Khi họ bước ra thấy Norman Osborn đang cầm súng truy sát Franklin và Val. Susan Richards tạo một màn chắn giữ hắn lại. Norman quay súng sang bắn Reed, nhưng Franklin đã nhanh hơn, hạ hắn bằng một khẩu súng đồ chơi. Cuối cùng họ vẫn để cho Norman rút lui, Sue muốn Reed phá hủy cỗ máy tạo cầu nối đến các thế giới song song, anh chấp nhận nhưng bí mật giữ lại nó, vì anh muốn gặp gỡ những người đến từ thế giới khác để học hỏi cách giải quyết mọi việc (nguyên 1 đám Reed Richard “tự sướng” với nhau ^^). Johnny và Ben đoán rằng sức mạnh của Franklin đã trở lại vì cậu có thể hạ Norman chỉ bằng một khẩu súng đồ chơi.

Sau cuộc chiến tại Asgard (Siege of Asgard) Luke Cage ngỏ lời mời Ben gia nhập nhóm New Avengers, thuyết phục Ben rằng anh cứ tham gia cả hai nhóm Fantastic Four và New Avengers nếu muốn.

*Nhóm chỉ còn lại 3 người:

Khi Reed và Sue tạm vắng mặt để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, một bọn lưu manh tự xưng là “Cult of the Negative Zone” đã tấn công tòa nhà Baxter, mở ra cánh cổng nối đến Negative Zone.
Bằng một cách nào đó, chúng triệu hồi được cả một quân đoàn côn trùng Annihilus đông khủng khiếp để đối phó với Johnny và những đứa trẻ trong nhóm Future Foundation, còn Ben lúc ấy đã mất hết sức mạnh.

Tuy Franklin đã lấy lại được siêu năng lực, nhưng nỗ lực của cả nhóm chỉ có thể đẩy lui quân đoàn Annihilus về sau cánh cổng, chứ lực lượng của chúng dường như là vô tận. Ben tự nguyện làm người hy sinh, ở lại thế giới bên này để khóa cánh cổng lại vĩnh viễn bằng một mã số bí mật. Nhưng đúng lúc ấy, sức mạnh của Ben trở lại, Johnny nhận thấy F4 không thể thiếu Ben, anh bất ngờ hất Ben trở về Trái Đất để nhận lấy sự hy sinh cao cả.
Mọi người đau xót khi cánh cổng khép lại với hình ảnh cuối cùng của Johnny đứng giữa muôn trùng binh lính Annihilus.

*Sự trở lại của Human Torch:

Johnny được Annihilus hồi sinh đến 3 lần khi anh ta bị bắt làm võ sĩ giáp đấu mua vui cho bọn lính Annihilus. Khi Annihilus lập kế hoạch mang đạo quân sâu bọ của hắn mở một đợt tấn công mới đến Trái Đất. Johnny và những người bạn Light Brigade nổi loạn và giải thoát tất cả tù binh của Annihilus. Human Torch được mọi người tôn làm vua của Negative Zone. Anh ta tiếp tục giúp nhóm Future Foundation cứu Trái Đất khỏi cuộc xâm lược của bọn Kree và cuộc tấn công của bọn Mad Celestials, sau đó, Johnny trở về nhóm F4.